Lễ Phật trong đêm cuối
Đêm nay chùa Phổ Quang thức trể hơn bao ngày vì dòng người vẫn cứ tiếp tục đổ về dù trời đã khuya. Có lẽ do chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi để được chiêm bái Phật Ngọc nên mọi người cố níu kéo để tự tạo cơ hội cho mình. Đã 12 giờ khuya nhưng nhóm Phật tử ở Q. Tân Phú vẫn còn đèo nhau trên những chiếc xe máy vào chùa Phổ Quang. Hưng – thành viên trong nhóm cho biết: “Chúng em bận công việc cả ngày nên ít có giờ rãnh. Tuy vậy khuya nay quyết phải đến chùa cho bằng được vì không còn cơ hội nào khác để đảnh lễ tôn tượng”. Nói rồi Hưng cùng nhóm bạn nhanh chân vào thắp hương và lễ Phật mà không quên vọng lại chúng tôi: “Được lễ Phật Ngọc lớn nhất thế giới là điều diễm phúc lắm anh ạ !”
Trong khi đó, Ngọc Phấn – Kinh doanh nước giải khát ở Q.5 dù đã đến chùa Phổ Quang 3 lần trong tuần này nhưng cũng phải cùng người bạn hàng xóm thân hành về chùa trong đêm cuối cùng vì: “Các lần trước em đến thì chùa đã đóng cửa nên không vào được. Lần này may thật, tuy trể nhưng vẫn còn kịp. Đã khuya mà còn đông người chiếm bái Phật Ngọc quá !”, Phấn tâm sự. Phấn còn cho biết, chưa khi nào đi chùa khuya như vậy chỉ trừ đêm giao thừa đón năm mới. Nhưng lần này thì ngoại lệ vì ngàn năm một thuở.
Riêng Phật tử Thanh Hằng – Nhà ở Q. Phú Nhuận thì lý do vẫn cố ở lại chiêm bái Phật Ngọc đến khuya tương đối đặc biệt so với mọi người. “Tôi ngày này cũng về đây lễ Phật Ngọc. Hôm nay, tôi đến chùa từ lúc 6 giờ sáng nhưng bay giờ cũng chưa muốn về vì dung nhan của Phật Ngọc đẹp quá làm tôi quên luôn thời gian.”
Trắng đêm cùng Phật Ngọc
Theo thông tin từ Ban quản thị chùa Phổ Quang thì đêm nay, có khoảng 50 người xin tá túc lại chùa. Dạo quanh khuôn viên chùa lúc 1 giờ sáng, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều Phật tử đã an giấc sau một ngày tương đối mệt nhọc tìm cách được lạy Phật Ngọc giữa dòng người đông đúc. Ngược lại, đâu đó trong các góc nhỏ hành làng Nhà truyền thống Văn hóa Phật giáo (chùa Phổ Quang) vẫn có tiếng nói chuyện thì thầm của những người còn thức.
Nơi không gian hành lễ, một khoảng sân rộng thênh thang dù vài tiếng trước không thể chen chân. Lác đác một vài vị Phật tử áo tràng khá chỉnh tề đang chấp tay hướng về Phật Ngọc mà khấn nguyện. Nhìn về phía họ, tôi nghe loáng thoáng bên tai những câu niệm Phật nhẹ nhàng và khá đều đặng. Cảnh tượng này làm cho tôi liên tưởng đến hình ảnh thường thấy ở Bồ Đề Đạo Tràng mà tôi có dịp xem trên các băng, đĩa Phật giáo hay một vài lần nghe kể lại.
Dù không nhìn thấy tôn tượng Phật Ngọc vì ánh đèn sân khấu đã tắc từ lâu nhưng đối với những Phật tử này không hề gì. Họ vô cùng hạnh phúc khi trong đêm vắng thế này, được quỳ dưới chân tôn tượng mà đảnh lễ trong niềm xúc cảm dâng trào. Người xưa thường nói: “thức đêm mới biết đêm dài” và đối những Phật tử đang thức, đó là điều mong mỏi của họ vì như thế họ sẽ có nhiều thời gian hơn để được kính lễ Phật Ngọc.
Theo ghi nhận của chúng tôi, sân chùa Phổ Quang hiện giờ đã khá tươm tất. Mọi rác thải đã được chư Tăng và Phật tử quét dọn từ 12 giờ khuya nhằm chuẩn bị cho lễ bế mạc vào sáng mai. Có lễ nhờ thế mà không khí trong sân chùa trở nên êm đềm và thanh thoát hơn.
Đêm cuối bên Phật Ngọc, thời gian như thênh thang và mang lại nhiều cảm xúc khó tả.
