Sau màn trống hội chào mừng tưng bừng và náo nhiệt của 100 tay trống đến từ làng Đọi Tam (Hà Nam), du khách được đắm chìm trong một không gian nghệ thuật lung linh huyền ảo được tạo nên từ 35 tổ hợp đèn đa sắc màu do các nghệ nhân hoa đăng nổi tiếng đến từ thành phố Tư Cống (Trung Quốc) thiết kế và dàn dựng phỏng theo các sự tích nổi tiếng, quen thuộc của hai nước Việt Nam và Trung Quốc như Lý ngư Khiêu Long Môn (Cá chép vượt Long Môn), Độc Trụ Cổ Tự (Chùa Một Cột), Mỹ Lệ truyền thuyết (vịnh Hạ Long), Văn Miếu Văn Nhã (Văn Miếu – Quốc Tử Giám)… Cũng trong đêm này, một màn pháo hoa hoành tráng kéo dài hơn 10 phút đã toả sáng trên bầu trời khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn đem đến cho người xem những cảm xúc khó tả. Báo ảnh Việt
Cổng vào Thiên đường Bảo Sơn lộng lẫy ánh đèn trong đêm hoa đăng.

Màn múa rồng khai mạc Lễ hội hoa đăng.

Tổ đèn Phật ngự tòa sen trên mặt nước.

Tổ đèn mô phỏng sự tích thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh.

Tổ đèn phỏng theo sự tích vịnh Hạ Long.

Tổ đèn cá chép trên sông.

Tổ đèn hình chim phượng hoàng.

Tổ đèn hình mặt nạ kinh kịch, một trong những loài hình kịch hát đặc sắc của Trung Quốc.

Tổ đèn gấu trúc, một trong những “báu vật” của Trung Hoa.

Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.
