Tăng Ni và Phật tử trẻ với sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong không khí hoan hỷ, phấn khởi hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với quy mô và tâm thế rộng lớn hơn, Tăng Ni và Phật tử Thành phố BÀY TỎ NIỀM TIN về một giai đoạn phát triển mới...

Đại đức Thích Minh Thuận, chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây): “Giáo hội bảo vệ đời sống tu học an ổn cho tu sĩ”

Đại đức Thích Minh Thuận

Đại đức Thích Minh Thuận

Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, trong bối cảnh TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, chúng con rất mong bộ máy hành chính Giáo hội TP.HCM thiết lập tinh gọn và hiệu quả; chuẩn hóa quy trình hành chính từ công tác văn thư, phê duyệt Phật sự đến quản lý Tăng Ni, tự viện trên nền tảng số, không nên để Tăng Ni mất quá nhiều thời gian cho việc hành chính, thay vào đó tạo điều kiện để trở về đúng sứ mệnh chính là tu học và hoằng pháp.

Tăng Ni đang đứng giữa nhiều áp lực, truyền thông đại chúng đặt người tu dưới ánh nhìn liên tục. Nếu không có sự định hướng rõ ràng và bảo hộ từ Giáo hội, người tu trẻ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy hình thức, đánh mất chiều sâu nội tâm.

Do đó, chúng con kỳ vọng vai trò của lãnh đạo Giáo hội trong nhiệm kỳ mới được thể hiện bằng hành động cụ thể như kiến tạo môi trường tu học an ổn, thiết lập những chuẩn mực rõ ràng để bảo vệ đời sống phạm hạnh của Tăng Ni.

Đại đức Thích Hoằng Minh, Phó Văn phòng Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, TP.HCM: “Rất mong Giáo hội quan tâm hơn đến công tác giáo dục”

Đại đức Thích Hoằng Minh

Đại đức Thích Hoằng Minh

Là một tu sĩ trẻ, chúng con thao thức rất nhiều về sự “lệch trục” trong giáo dục Phật giáo, có một thực tế là số lượng Tăng Ni có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… ngày càng nhiều nhưng thiếu hụt những bậc tôn túc có năng lực cảm hóa lòng người bằng đức hạnh; đồng thời cũng thiếu các chương trình đào tạo chuyên sâu về tâm lý học, kỹ năng tham vấn chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu “chữa lành” ngày càng cao của xã hội.

Trăn trở lớn nhất của con khi nhìn vào thực trạng hiện nay là “sự giáo dưỡng” trong thời đại số. Thứ nhất là nghịch lý của sự nổi tiếng, khi ranh giới giữa “hoằng pháp” và “xây dựng thương hiệu cá nhân” đang bị đánh tráo; không ít cá nhân quá chú trọng vào lượt like, lượt view làm mai một đời sống nội tâm và sự thanh tịnh vốn có của người xuất gia. Bên cạnh đó, nguy cơ “thế tục hóa” khi Tăng Ni sử dụng công nghệ thiếu kiểm soát dễ dẫn đến những hành vi, phát ngôn lệch chuẩn, làm tổn thương hình ảnh chung của Tăng đoàn.

Điều mà nhiều tu sĩ trẻ chúng con có chung trăn trở là làm sao để công nghệ là phương tiện, chứ không phải là chủ nhân của người tu. Chúng con cần “Bộ quy tắc ứng xử của tu sĩ trên không gian mạng”, để Tăng Ni có cách dùng công nghệ như một công cụ truyền thông chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được oai nghi và giới luật.

Chúng con cũng thao thức về quản lý Tăng sự và Giới luật, không thiếu những cảnh đau lòng, sự quản lý lỏng lẻo ở một số địa phương dẫn đến những hiện tượng “tự xưng”, “tự tu” hoặc phạm giới nghiêm trọng. Chưa kể, Phật giáo rất nhiều lần bị lợi dụng hình ảnh cho các hoạt động trục lợi, khiến đạo Phật trong mắt thế hệ trẻ trở nên méo mó. Chúng con rất mong đợi Giáo hội siết chặt kỷ cương, sẽ có những biện pháp quyết liệt hơn để làm sạch đội ngũ, bảo vệ uy tín cho những vị chân tu thực học.

Đại đức Thích Huệ Nhật, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: "Mong muốn có nhiều không gian, diễn đàn để Tăng Ni trẻ cống hiến"

Đại đức Thích Huệ Nhật

Đại đức Thích Huệ Nhật

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đánh dấu một chương mới trên chặng đường phát triển của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập. Bước vào nhiệm kỳ mới với một địa giới hành chính rộng lớn hơn, chúng ta thừa hưởng nguồn lực trí tuệ và một “năng lượng mới” đến từ đông đảo Tăng Ni, Phật tử, hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho Phật giáo Thành phố.

Tuy vậy, làm sao để sử dụng nguồn lực từ các vị Tăng Ni trẻ là điều mà chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cần phải lưu tâm hơn nữa để không phải bỏ phí. Là một vị Tăng trẻ, bản thân con cũng mong sao Phật giáo Thành phố sẽ có thêm nhiều không gian, diễn đàn để những giảng sư trẻ mới ra trường có cơ hội được phụng sự. Chẳng hạn như các lớp bồi dưỡng kỹ năng hiện đại như ứng dụng AI trong hoằng pháp, kỹ năng MC Phật giáo, hay thiết kế hình ảnh, biểu tượng Phật giáo… mà Giáo hội đã mở thời gian qua chẳng hạn, rất hay và mang đến nhiều lợi ích cho Tăng Ni trẻ trong công tác hoằng pháp.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cần tạo sự gắn kết, huy động sức mạnh tập thể từ các ban ngành, Tăng Ni, tự viện, cùng chung tay tổ chức các khóa tu quy mô, bài bản, thay vì để các chùa hoạt động đơn lẻ. Điều này góp phần giúp các chùa “nhất Tăng nhất tự” không còn quá tải khi tổ chức các khóa tu, hay tránh tình trạng nhàm chán cho các bạn trẻ khi tham dự nhiều lần.

Ngoài ra, Giáo hội nên khuyến khích các tự viện mở thêm nhiều khóa tu học dành cho Phật tử, dành từ 20-30 phút trong các buổi lễ để mời các vị giảng sư trẻ chia sẻ giáo lý. Vừa tạo sự gắn kết giữa các tự viện, Tăng Ni với nhau, vừa mang đến sự tươi mới trong các khóa tu, từ đó hấp dẫn thêm nhiều Phật tử đến chùa.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi mà sự nhiễu loạn thông tin và các luồng quan điểm trái chiều trên mạng xã hội đang khiến giới trẻ (gen Alpha, gen Z) hoang mang khi tiếp cận với Phật giáo. Bản thân con cũng mong sao Ban Trị sự sẽ có phương án để xây dựng một hệ thống truyền thông chính thống, thống nhất về giáo lý căn bản để tránh tình trạng “mỗi thầy giảng một kiểu”, gây mất niềm tin đối với các bạn trẻ.

Đại đức Thích Nhật Đạo, trụ trì chùa Chánh Thiên (P.Long Hương), Ủy viên Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM: “Mong tiếp tục tổ chức các Hội thi giáo lý Phật tử”

Đại đức Thích Nhật Đạo

Đại đức Thích Nhật Đạo

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là một cột mốc quan trọng, đặt nền móng cho Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập. Với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, mong rằng quý tôn đức lãnh đạo sẽ có tầm nhìn rộng mở, chiến lược để phát huy sức mạnh, kết nối nguồn lực nhằm phát huy sức mạnh “trí tuệ tập thể”.

Con tin với trí tuệ và kinh nghiệm của chư tôn đức lãnh đạo, Phật giáo TP.HCM sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho Đạo pháp và Dân tộc.

Từ thực tiễn sinh hoạt Phật sự hiện nay, con xin góp một vài ý mang tính xây dựng để Phật giáo TP.HCM tiếp tục phát triển vững mạnh và xứng đáng là trung tâm lớn của cả nước.

Thứ nhất, khuyến khích tụng kinh nghĩa, thuần Việt trong sinh hoạt tu tập của Phật tử. Thực tế cho thấy, đa số Phật tử quần chúng chưa có điều kiện học tập giáo lý một cách bài bản nên việc tụng đọc kinh nghĩa sẽ giúp bà con dễ tiếp cận, hiểu rõ hơn tinh thần và những lời dạy minh triết của Đức Phật, từ đó ứng dụng vào đời sống hàng ngày.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức các Hội thi giáo lý Phật tử theo từng khu vực và toàn thành phố. Đây là một hình thức sinh hoạt rất thiết thực, giúp Phật tử có cơ hội học hỏi, giao lưu và nâng cao hiểu biết giáo pháp.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý Tăng Ni, đặc biệt chú trọng chất lượng ngay từ khâu đầu vào. Những vấn đề phát sinh trong thời gian qua đặt ra yêu cầu cần quản lý chặt chẽ hơn về nhân sự xuất gia. Việc thẩm tra nhân thân, tư cách của giới tử trước các kỳ giới đàn cần được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, để giữ gìn sự thanh tịnh và uy tín của Tăng đoàn.

Thứ tư, sớm có cơ chế liên hệ trung gian giữa Ban Trị sự Thành phố và tự viện. Điều này sẽ giúp việc quản lý Tăng sự, sinh hoạt tự viện và các hoạt động Phật sự tại địa phương được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả hơn.

Sư cô Thích nữ Tuệ Trân, Phó ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Hương Tuệ (P.Tân Thành): “Mong Ban Hoằng pháp Thành phố quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của sinh viên”

Sư cô Thích nữ Tuệ Trân

Sư cô Thích nữ Tuệ Trân

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, con xin phép được chia sẻ những tâm tư đúc kết từ thực tiễn thiện nguyện, với một niềm trăn trở lớn dành cho giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, học sinh.

Bước vào bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều biến chuyển sau quá trình sáp nhập hành chính, chúng ta có thêm nguồn lực nhưng cũng đối diện với không ít thách thức. Nhịp sống hối hả đã đặt lên vai con người, nhất là người trẻ, những áp lực vô hình vô cùng lớn, những người đang chới với vì thiếu sự hiểu biết, thiếu trách nhiệm và đặc biệt là thiếu vắng một bến đỗ tâm linh. Điều này nhắc nhở chúng ta sâu sắc về sự cần thiết của một đời sống tỉnh thức.

Chính vì thế, con kỳ vọng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, nhất là Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố trong nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống tinh thần của sinh viên và giới trẻ.

Công tác hoằng pháp trong thời đại mới cần đi gần hơn vào thực tế. Làm sao để có nhiều chương trình, nhiều hoạt động để hướng dẫn các bạn trẻ biết yêu quý, trân trọng bản thân của mình, biết giữ gìn 5 năm giới để tránh vướng mắc vào những lỗi lầm không đáng có trong quá trình trưởng thành của mình.

Chúng con mong mỏi Phật giáo sẽ thực sự là điểm tựa vững chắc, giúp các em trang bị chánh niệm để đối diện với sóng gió cuộc đời. Dù đổi mới hình thức đến đâu, cốt lõi vẫn là sự tu tập chân thật. Khi người trẻ được nuôi dưỡng nội lực từ giáo lý Phật-đà, các em sẽ biết trân trọng sự sống, sống trách nhiệm và hướng thiện. Mong rằng sự chung tay của Giáo hội sẽ lan tỏa hơi ấm từ bi, dìu dắt các em vượt qua những chênh vênh của tuổi trẻ.

Phật tửBảo Quang - Nguyễn Thị Anh Thy, Phó Thư ký Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM, Gia trưởng Gia đình Phật tử Hội An (chùa Hội An, P.Bình Dương): “Giáo hội nên quan tâm và có những hoạt động phù hợp đến người trẻ”

Phật tử Bảo Quang

Phật tử Bảo Quang

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là một sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập. Tôi tin với một đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm, có tinh thần phụng sự sẽ đáp ứng các thách thức của thời đại, đưa Phật giáo TP.HCM phát triển vững mạnh.

Tôi mong trong nhiệm kỳ mới, chư tôn đức các ban chuyên môn sẽ phát huy vai trò lĩnh vực của mình, để Phật giáo không chỉ là tôn giáo mà còn là nguồn lực văn hóa, đạo đức, góp phần cho sự phát triển bền vững của TP.HCM. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống “nhập thế”, thực hiện các chương trình từ thiện, an sinh xã hội, giáo dục để hỗ trợ người dân khó khăn.

Đặc biệt quan tâm và có những hoạt động phù hợp đến người trẻ, thiết kế các khóa tu học đan xen giữa lý thuyết thực hành và trải nghiệm để tránh nhàm chán. Tổ chức nhiều hơn các chương trình tu học, hoạt động thiện nguyện, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường để người trẻ thấy được giá trị của Phật giáo trong đời sống đương đại.

Riêng đối với Gia đình Phật tửcần những người am hiểu, biết ôn cố tri tân, năng động, có tư duy mở để những hoạt động sinh hoạt của Gia đình Phật tử không bị lạc hậu trước sự phát triển của xã hội; cần chủ động giới thiệu Gia đình Phật tử trên không gian số và có sự biên tập kỹ càng, tổ chức các cuộc thi online, trại huấn luyện kết hợp kỹ năng số để thu hút đoàn sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.

Thông tin hàng ngày