Diễn đàn Phật học Thanh niên Quốc tế

Quý thầy cô và sinh viên đang ngồi lắng nghe
Quý thầy cô và sinh viên đang ngồi lắng nghe
Ngày 2-8-2009, Liên hiệp các Trường Ðại học Từ Tế (Đài Loan), Ðại học Columbia (Hoa Kỳ) và đại học Nhân Dân (Trung Quốc) cùng tổ chức “Diễn đàn nghiên cứu Phật học Thanh niên”, diễn ra tại Học viện Truyền bá Giáo dục thuộc Ðại học Từ Tế, thành phố Hua Lian, Đài Loan. Diễn đàn triển khai nghiên cứu các chủ đề học thuật Phật học Thanh niên, thảo luận Phật học hiện tại và thực tiễn với 5 phiên phát biểu diễn ra trong hai ngày.

Tham gia diễn đàn có 70 đại biểu gồm các tiến sĩ, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, học giả, giảng viên cấp quốc gia, cùng các Pháp sư tinh xá Tĩnh Tư thuộc Hội Từ thiện quốc tế Từ Tế. Lễ khai mạc có Phó Hiệu trưởng Ðại học Từ Tế - Lai Thương Hải; Trương Phong Lôi - Phó Viện trưởng Viện triết học Ðại học Nhân Dân Trung Quốc và Viện trưởng Ðại học Từ Tế - Hứa Mộc Trụ. Giảng viên Hà Nhật Sanh đọc diễn văn khai mạc, hoan nghênh các học giả tham dự diễn đàn nghiên cứu học thuật; Giáo thọ Trương Phong Lôi cảm tạ các đơn vị tổ chức đã lập ra sân giao lưu quốc tế dành cho các học trò thanh niên.

Diễn đàn thảo luận phiên thứ nhất với chủ đề “Ý nghĩa hiện đại Phật giáo - Phật giáo nhân gian thực tiễn” do Viện trưởng ĐH Từ Tế - Hứa Mộc Trụ đảm nhiệm. Đầu tiên, bạn Quách Khải Văn phát biểu “Từ bi độ thế và tư tưởng thực tiễn sự nghiệp phúc lợi xã hội Phật giáo (PG)”, lấy vấn đề tổ chức của PG Trung cổ và tổ chức Hội Từ Tế của PG Đài Loan hiện đại làm ví dụ. Bạn Hoàng Bình, sinh viên Ðại học Baptist Hồng Kông, phát biểu “Thực tiễn Phật giáo nhân gian của Phân hội Từ Tế Hồng Kông”. Ông Daniel Tuzzeo, Ðại học Columbia Hoa Kỳ bày tỏ vấn đề: “Pháp Cổ Sơn dung hợp truyền thống Thiền tông để phục hưng thực tiễn PG Trung Quốc hiện đại”. Quách Khải Văn cho rằng hành động bố thí sẽ lặp lại việc tiến hóa và thâm hóa tư tưởng từ bi, có thể nhận ra từ Bồ tát hạnh nhân gian Từ Tế. Vì vậy, việc thí nghiệm nghiên cứu lịch sử PG Trung Quốc, cần tìm hiểu mối quan hệ lẫn nhau giữa hoằng truyền và hưng khởi các sự nghiệp phúc lợi xã hội của tư tưởng PG. Việc thực thi cụ thể quan điểm phúc lợi xã hội này, được coi là một phương diện hành động đem đến một nghiên cứu tương đối. Anh nói: “Cần tìm hiểu kết quả ở 4 sự nghiệp lớn của Pháp sư Chứng Nghiêm Đài Loan và của đoàn thể Từ Tế thì sẽ giải thích quan điểm từ bi của PG và quán triệt cụ thể hành động từ bi đó như thế nào”.

Học sinh thâm nhập nghĩa lý Phật giáo, giảng viên khích lệ nghiên cứu thêm

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Hoàng Bình, Đại học Baptist, đề xuất: “Kiến lập vận động xã hội, trong đó bàn về động năng bảo vệ môi trường chủ nghĩa có tánh toàn cầu”, lấy môi trường chí nghiệp Phân hội Từ Tế Hồng Kông làm ví dụ. Với ý thức tiến bộ trong vấn đề bảo vệ môi trường thế giới, Hội chí nghiệp bảo vệ môi trường Từ Tế đã thành lập các cơ sở bảo vệ môi trường tại Đài Loan, có tổ chức quy mô. Hội chí công Từ Tế Hồng Kông cần xuyên qua nhiều hoạt động đẩy mạnh các đề mục thảo luận liên quan. Một la: Tại sao Hội Từ Tế Đài Loan suy đoán môi trường để phát triển tự nhiên PG nhân gian và đưa ra những giải thích khái niệm chúng sanh và tịnh độ? Hai la sự phát triển của Hội Từ Tế và ảnh hưởng đối với môi trường toàn cầu. Bạn Hoàng Bình nêu ra 4 điểm nhận xét đó là: 1. Sức hấp dẫn của sự cảm hóa và kêu gọi của Pháp sư Chứng Nghiêm; 2. Sự cân nhắc tích chứa công đức; 3. Thái độ của chính quyền địa phương; 4. Động viên tầng lớp bậc trung và bậc thấp để phổ biến các hoạt động nhập thế, thể hiện PG nhân gian.

Chủ đề diễn đàn phiên thứ hai: “Từ Đại sư Thái Hư đến Pháp sư Ấn Thuận, lịch sử và lý luận PG nhân gian”, do Pháp sư Đức Truyền, tinh xá Tĩnh Tư, chủ trì.

Diễn đàn phiên thứ ba: “Phật giáo và Phật học thời Hán, Đường, Tống, nhìn từ giáo lý”, do Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo Ðại học Từ Tế - Lâm An Ngô chủ trì. Sinh viên Quách Khánh Điền - Đại học Nhân Dân Trung Quốc, Giảng Khải Đình - Đại học Thanh Hoa Đài Loan và bạn Trương Tĩnh - Đại học Singapore lần lượt phát biểu đề tài nghiên cứu của mình. Các sinh viên dung hợp những luận điểm đơn giản mà có ý nghĩa, nêu lên tinh thần và đạo lý của các cao Tăng Đại đức cổ đại. Sau cùng, Giáo thọ Trần Khải Văn bình luận khuyến nhủ các học trò: “Tuyển chọn đáp án trong học thuật là công trình rất gian khổ, khi đưa ra lời bàn, phải làm cho công trình nghiên cứu ấy càng tinh mật, nghiêm cẩn và tỉ mỉ. Không phải là phủ định, phá hoại hoặc vứt bỏ giá trị cầm bút soạn thuật khổ nhọc và tinh cần của tác giả”.

Thầy trò Trung Quốc đại lục viếng thăm diễn đàn, lắng nghe chăm chú và cảm động chân thật

Trước lúc tham dự diễn đàn, các thầy cô và học sinh đều tham quan Hội từ thiện Quốc tế Từ Tế như Phòng chẩn trị, Phòng giáo dục, các điểm chí nghiệp nhân văn v.v…, xem đây là cơ hội đặc biệt vì có sự tham gia của sinh viên 7 nước không kể địa phương, ngôn ngữ thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ học thuật văn hóa rất có ý nghĩa. Trong quá trình thăm viếng, thầy trò cũng có thể tìm hiểu Từ Tế đang làm gì. Kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu Phật học hai bờ, PG Đài Loan đã đi trước PG Trung Quốc ở rất nhiều phương diện; đặc biệt là sự huy động phát triển PG nhân gian Từ Tế. Trước đây, sinh viên học sinh nhờ vào tin tức báo chí mà thể nghiệm nhận thức Từ Tế, từ đó các cảm thọ cũng không giống nhau.

“Đến đây tham học diễn đàn Phật học thanh niên rất tốt, cảm giác giống như mình là học giả thanh niên PG trong nước lẫn hải ngoại. Rất hiếm khi Từ Tế dùng nhiều nhân lực, vật lực để tổ chức cho hoạt động có ý nghĩa này. Toàn bộ hoạt động rất dụng tâm, chí công, khiến người cảm động, hy vọng tương lai cũng tổ chức diễn đàn giống như vậy. Có thể nói, các đề mục thảo luận làm thành môi trường giáo dục giúp ích nhiều cho Từ Tế”, Pháp sư Duy Thiện, Đại học Nhân Dân Trung Quốc, nói.

Giáo thọ Hà Kiến Minh - đại học Nhân Dân Trung Quốc chia sẻ: “Tôi luôn ủng hộ Diễn đàn Phật học Thanh niên, lại có thể khiến càng nhiều học trò thanh niên tham gia. Khi dạy học trên lớp, học sinh không tham chiếu sự thật các vụ việc; nay được trải qua cơ hội tham dự cùng diễn đàn, có thể học sinh còn thay đổi luôn suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy trước giờ chỉ là giáo dục tri thức, mà Diễn đàn Phật học Thanh niên lần này lại giáo dục nhân tính, có sự cảm động thì có trí tuệ, dùng từ bi tế độ thì đúng rồi. Chúng ta nhìn thấy việc làm của Từ Tế không những cảm động đến nhân tâm, còn có thể khiến người ta đích thân đi thể nghiệm, đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta thường quan niệm về nhân gian PG không chính xác lắm. Nhân gian PG hóa không phải là biến hết mọi người thành Phật giáo đồ mà là đem tinh thần PG vào thực tiễn xã hội, trở thành một Tịnh độ nhân gian, chính là Phật giáo hóa”.

Phó Viện trưởng đại học Nhân Dân Trung Quốc - Trương Phong Lôi cho rằng: “Trong thế gian, rất nhiều người có tâm thương yêu nhưng có thể không giống như tổ chức Từ Tế. Mấy hôm nay, chúng tôi có rất nhiều xúc cảm, loại trừ những cảm động cần phải suy nghĩ thì thấy tinh thần nghiên cứu và làm việc của Tổ chức Nhân đạo quốc tế Từ Tế, đã đem mô hình và kinh nghiệm tổ chức của mình phát triển thành tình yêu lớn ở khắp nơi trên thế giới. Mong rằng qua nghiên cứu học thuật thực tiễn, các học giả thiện tri thức ở mỗi góc độ khác nhau, đều có thể an trú sinh hoạt trong Phật pháp với tình thương rộng lớn chắc thật, trở thành vị Bồ tát nhân gian soi sáng khắp đường đi. Chúng ta thể ngộ chư Phật đều xuất hiện tại nhân gian, chơn lý chung cuộc là không giác ngộ thành Phật ở trên trời.   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Anam Thubten Rinpoche

Tôn giáo của ngày mai

GNO - Một báo cáo gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, dự đoán rằng, một số tôn giáo lớn trên thế giới sẽ mở rộng; riêng về Phật giáo, số lượng tín đồ được dự báo sẽ giảm trong vài thập niên tới. 
[TRỰC TUYẾN] Đức Pháp chủ sách tấn đại chúng trong Khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

[TRỰC TUYẾN] Đức Pháp chủ sách tấn đại chúng trong Khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn, Ban Quản viện cùng 982 Tăng, Ni sinh, học viên và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về giảng đường Minh Châu - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đón nhận lời giáo giới của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện.

Thông tin hàng ngày