Dịp Tết, nghệ sĩ chia sẻ với bệnh nhân HIV/AIDS

GNO - 8 giờ sáng ngày 24-2, mạng lưới của những người sống với HIV/AIDS tại Việt Nam (VNP+) đã tổ chức chương trình văn nghệ, trao quà chương trình “Hạt gạo chia đôi” lần thứ tư với chủ đề “Tết sum vầy - đong đầy nhân ái” cho 200 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại TP.HCM tại Nhà Thiếu nhi quận 10 (TP.HCM).
methuan2.JPG
Ca sĩ Phương Anh Idol tham gia trao quà trong chương trình

Đã có 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng/phần, bao gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1kg đường, 1kg bột ngọt, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 10 hộp váng sữa, 6 lon nước ngọt… được trao ủng hộ cho các gia định bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn TP.HCM.

Các phần quà được tài trợ từ nhiều mạnh thường quân cùng nhiều doanh nghiệp lớn như Sá Xị Chương Dương, váng sữa Monte… cùng sự hỗ trợ truyền thông của Công ty TNHH Truyền thông Ngôi Sao Thời Đại.

Bác sĩ Tiêu Thị Ngọc Vân, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, cho biết chương trình “Hạt gạo chia đôi” mang một ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong dịp Tết sắp đến.

Bác sĩ Vân cũng cho biết thêm: “Hiện vẫn còn nhiều người bị nhiễm HIV hay mặc cảm, sợ bị kỳ thị mà sống ẩn mình, không dám lộ diện, từ đó dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Do vậy, những chương trình đồng hành với người bệnh như “Hạt gạo chia đôi” sẽ có nhiều tác động tích cực lên tinh thần của người bệnh, giúp họ có động lực để sống tốt và cống hiến cho xã hội nhiều hơn”.  

Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Lưu Chí Vỹ, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, ca sĩ Nhật Hạ, diễn viên Thái Quốc, ca sĩ Phương Anh Idol, Á khôi công sở - nữ doanh nhân Trang Trần, ban nhạc Mộc Saigon Band và ca sĩ Việt Linh, ca sĩ Hương Nga, nhà báo - ca sĩ Ngô Bích Phượng, đạo diễn Thái Huỳnh, diễn viên Lương Duyên…

Tin, ảnh: Mễ Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày