Đón bình minh sớm để xem nhà sư khất thực

Dậy sớm chẳng phải là điều dễ dàng với đa số các du khách vừa phải trải qua chặng đường dài hoặc có một buổi tối vui chơi hết mình. Tuy nhiên, khi tới cố đô Luang Prabang của Lào, nếu bạn ngủ 'nướng' và bỏ qua cảnh sư đi khất thực vào sáng sớm thì quả là điều đáng tiếc.

Sáng sớm ở khu phố trung tâm của Luang Prabang, không khí trong lành và vắng vẻ. Đây là nơi nhiều sư đi khất thực qua.

Chưa tới 6h sáng, rất nhiều du khách đã hào hứng có mặt ở đây. Họ mua xôi hoặc bánh kẹo để chờ cúng dường cho các sư.

Sáng nào cũng có vài trăm nhà sư đổ ra từ rất nhiều chùa ở cố đô.

Người dân thường dùng xôi nếp, bánh kẹo để đưa dâng cúng nhà sư.

Đồ khất thực được đựng trong một âu nhỏ.

Sau khi nhận thức ăn, các sư thường chia cho các em nhỏ, phần còn lại đem về ăn.

Các sư trở về chùa sau khi đi khất thực

Phút nghỉ ngơi của nhà sư nhí.

Các sư cùng di chuyển chiếc thuyền chuẩn bị cho một lễ hội

Sắc cam vàng của áo cà sa là hình ảnh quen thuộc của cố đô nhỏ nhưng có tới vài chục ngôi chùa cổ kính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày