Đó là phòng tâp Yoga do chị Woòng Vân thành lập bằng tất cả sự đam mê và quyết tâm của mình. Là một người lao động bình thường và là chủ một tiệm uốn tóc, Chị Vân đã tìm đến bộ môn Yoga từ hơn một năm nay bắt đầu là từ người mẹ kính yêu của mình. Mẹ chị năm nay đã hơn 70 tuổi, bà sống ở Tp Đà Lạt và đã đến với môn Yoga như một hoạt động rèn luyện sức khỏe không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Sự đam mê của mẹ đã lan truyền sang chị Woòng Vân. Hàng tuần chị đã về TP Hồ Chí Minh tham gia các lớp tập Yoga và bây giờ chị ý thức được rằng: Mục đích của Yoga là dem lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người chứ không giữ riêng mình, thế là chị quyết tâm thành lập phòng tập nơi mình đang sinh sống để hướng dẫn cho mọi người.
Quang cảnh buổi khai trương phòng tập Yoga
Được sự đồng tình của chồng và hoan nghênh của bạn bè thân hữu, hôm nay phòng tập Yoga được khai trương là niềm vui lớn lao của Chị Vân và mọi người yêu mến bộ môn Yoga.
Đến tham dự buổi khai trương phòng tập. bà Nguyễn Thị Cửu (75 tuồi), giảng viên dạy Yoga tại TP Hồ Chí Minh đã phát biểu: Yoga là một bộ môn khoa học nhằm rèn luyện sức khỏe cho con người cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nhằm mang lại niềm vui cho mọi người và từ đó đạt được hiệu quả trong công việc hằng ngày.
Đến dự buổi khai trương, nhìn những nét mặt hoan hỉ tự tin, lạc quan của các giảng viên và học viên, chúng tôi tin rằng mô hình rèn luyện sức khỏe bằng yoga sẽ được nhân rộng và chắc chắn mang lại những hiệu quả cao .
Bà Nguyễn Thị Cửu, giảng viên đến từ TP Hồ Chí Minh
giải thích ý nghĩa của biểu tượng Yoga
Ba thế hệ cùng tập Yoga của gia đình Chị Woòng Vân
chụp hình với giảng viên Nguyễn Thị Cửu.
