Đồng Nai: Phật giáo tỉnh có 5 trường hạ an cư tập trung cho Tăng và Ni

Đại diện hành giả tác bạch phát nguyện tu tập tập trung ba tháng
Đại diện hành giả tác bạch phát nguyện tu tập tập trung ba tháng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-5 (16-5-Giáp Thìn), tại trụ sở chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), diễn ra lễ tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Đại diện hành giả tác bạch phát nguyện tinh tấn nhập hạ trong ba tháng

Đại diện hành giả tác bạch phát nguyện tinh tấn nhập hạ trong ba tháng

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức chứng minh; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh và 11 huyện thị thành; lãnh đạo các cơ quan tỉnh và P.Hiệp Hòa sở tại.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Huệ Khai, Đại đức Thích Đạo Huy báo cáo cho biết Phật giáo tỉnh có 5 trường hạ An cư tập trung của hệ phái Bắc tông và Nam tông, gồm: chùa Tỉnh Hội (chư Tăng), Long Vân (chư Ni), Phật Hiện (Trường Trung cấp Phật học - cơ sở Tăng), Huệ Giác (Trường Trung cấp Phật học - cơ sở Ni) và thiền viện Phước Sơn (Phật giáo Nam tông Kinh).

Thay mặt hành giả, Đại đức Thích Thiện Phước tác bạch phát nguyện tinh tấn nhập hạ tu tập ba tháng theo truyền thống; đại diện gia đình Phật tử Tâm Chơn phát nguyện ngoại hộ chư Tăng, Ni tu tập.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Đạo ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Đạo ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Đạo nhấn mạnh ý nghĩa của khóa An cư kiết hạ, là thời gian để hành giả xây dựng tịnh nghiệp đạo tràng và thúc liễm thân tâm, cũng như hội tụ các điều kiện để tăng trưởng đạo lực đạt kết quả tốt nhất.

Quang cảnh lễ tổng khai hạ tại chùa Tỉnh Hội

Quang cảnh lễ tổng khai hạ tại chùa Tỉnh Hội

Được biết, trước giờ khai hạ, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự cử hành pháp tác pháp đối thú thọ an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, sáng nay 2-9

Tươi hồng chí thiêng

GNO - Chúc mừng Tổ quốc Việt Nam/ Đại lễ Độc lập – Hòa bình – hưng long/ Kỷ niệm chữ “S” non sông/ Tám mươi năm sáng Lạc Hồng quê hương...

Thông tin hàng ngày