'Đốt' máy bay, ôtô Mercedes mùa Vu lan

Máy bay, ôtô Mercedes, xe máy SH, điều hòa, máy giặt và nhiều vật dụng khác bằng giấy đang tràn ngập làng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), trong dịp lễ Vu Lan.

Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống.
'Đốt' máy bay, ôtô Mercedes mùa Vu lan ảnh 2
Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Dép lê nhái theo thương hiệu có thật.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Binh) xe chở đồ hàng mã tấp nập qua lại. Hàng trăm hộ dân hành nghề làm vàng mã, chỉ còn lại vài nhà làm tranh Đông Hồ truyền thống. Ở đây, các nghệ nhân sản xuất đủ mọi vật dụng như ở trần gian để cúng đốt cho người đã chết, thậm chí cả máy bay. Cậu học sinh lớp 6 này đang đóng bộ khung của chiếc xe SH. Để hoàn thành trọn vẹn một chiếc mất hơn 30 phút và nhiều công sức hơn so với ôô. Giá bán buôn 20.000 đồng một chiếc. Mỗi khi có một mẫu xe máy mới, một chiếc hình dáng giống như vậy lại được tung ra nhằm thu hút khách. Đây là chiếc Airblade giấy mô phỏng theo dòng xe tay ga đang hấp dẫn khách của Honda. Gần đây trào lưu gửi ôtô cho người cõi âm ngày một nhiều hơn. Nhà ông Tấn dịp giáp lễ Vu lan này sản xuất hàng trăm chiếc một ngày theo đơn đặt hàng. Một người làm ở đây cho biết, tùy theo khách mà bán, giá rẻ nhất 50.000 đồng một chiếc. Xếp chồng chất đầy ngoài cửa một hộ sản xuất, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đời mới gắn các thương hiệu lớn của Nhật, Hàn Quốc cũng là những mặt hàng ăn khách. Tiền âm phủ càng ngày càng thật hơn với các mẫu mã mới và được in từ Hà Nội, mang về cắt bằng máy. Giá bán buôn 15.000 đồng cho 1.000 tờ. Dép lê nhái theo thương hiệu có thật. Một nữ sinh đang tranh thủ giúp gia đình làm nón giấy. Thoạt nhìn ban đầu nón cho người cõi âm rất giống với nón thật bởi kích cỡ và màu sắc. Đồ dùng bằng giấy cũng cần đến máy móc. Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.
Một chiếc xe tải đầy ắp chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Vu lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày