Giác Ngộ số 1095: “Yêu cầu trưng dẫn giấy chứng nhận Phật tử là điều không có gì phiền hà”

Bìa Giác Ngộ số 1095 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường
Bìa Giác Ngộ số 1095 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Về việc khai tôn giáo trong thủ tục làm căn cước công dân, báo Giác Ngộ số 1095 cung cấp thêm thông tin và cái nhìn đa diện cho bạn đọc qua bài phỏng vấn ông Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bên cạnh đó, tuần báo Giác Ngộ số 1095, phát hành ngày 2-4-2021 còn có các nội dung chính sau:

- Chuyên mục Phật học, chúng ta sẽ theo dõi bài Ý nghĩa Vương Xá thành theo Thế Thân Bồ-tát của Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại chùa Huê Nghiêm; Tập nghe, nhìn như Bồ-tát để bình an của cư sĩ Phan Minh Đức.

- Nhờ thọ dụng và kham nhẫn mà đoạn trừ phiền não, bài của tác giả Quảng Tánh đăng trên chuyên mục Từ những trang kinh.

- Ở mục Tư vấn, Tổ Tư vấn sẽ trẻ lời thắc mắc của độc giả xung quanh việc niệm danh hiệu các Bồ-tát; Việc vô tình làm hư tượng Bồ-tát có phạm tội nghịch?

Bìa báo Giác Ngộ số 1095

Bìa báo Giác Ngộ số 1095

- Ngát hương thơm quê mẹ là bài viết đăng trên mục Văn hóa, ghi lại những cảm nhận của tác giả Giải Hạnh khi tham dự buổi triển lãm thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

- Ở chuyên mục Bạn trẻ, trong số báo này, chúng ta sẽ được gặp gỡ hai bạn trẻ đã sáng tạo nên công nghệ mắt kính thông minh hỗ trợ người khiếm thị trong sinh hoạt qua bài viết Đi tìm “ánh sáng” cho người khiếm thị của tác giả Yến Anh và Đoan Nghi.

- Mục Quốc tế có bài: Bulgaria: Trung tâm Phật giáo Palyul trong đại dịch do Phổ Quang phỏng dịch.

- Ngoài ra, các trang mục thường kỳ khác với các nội dung đáng đọc như: Đại hội đại biểu Phật giáo quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ngôi chùa tuổi thơ (Đặng Trung Thành), Tình nghĩa láng giềng (Đào Thanh Tùng); Truyện ngắn Lên núi mùa xuân (Vũ Thị Huyền Trang)...

Bạn đọc có thể đăng ký online các ấn phẩm của báo Giác Ngộ tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1342 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

GNO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập, mở rộng để chuẩn hóa, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình mới và dự hướng phát triển yêu cầu sự kỷ cương, đổi mới, hiệu lực và hiệu quả.

Thông tin hàng ngày