Giúp em Lò Thị Giang bị ung thư xương

Lò Thị Giang
Lò Thị Giang

GN - Em Lò Thị Giang (sinh năm 2000), đang học tại Trường THCS Chiềng Sinh (xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Hoàn cảnh của Giang thật sự đáng thương: Bố bị bệnh sốt rét mất năm 2008, mẹ đi làm thuê ở xa, em ở với ông bà nội trên 60 tuổi, làm nông không đủ sống. Đáng thương hơn, năm 2012 em phát bệnh và đến năm 2013 bác sĩ chẩn đoán bị ung thư xương, phải cắt bỏ chân phải vào tháng 5-2013 (ảnh).

Giang học lớp 9 và là học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của huyện. Hiện sức khỏe của em đã ổn định nhưng 3 tháng phải về Hà Nội để hóa trị theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Rất mong bạn đọc chung tay giúp đỡ để em Giang vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Đ.LONG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Mỗi phần quà gồm có phong bì tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng, nước yến và bánh gạo

Phú Thọ: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tặng quà Tết đến bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

GNO - Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ dẫn đầu, cùng chư tôn đức và Phật tử đến thăm, động viên và trao quà Tết đến 200 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vào chiều 4-2 vừa qua.

Thông tin hàng ngày