Hai chị em gieo chữ bên ánh đèn dầu bớt chông chênh

GNO - Sau khi bài viết “Hai chị em nuôi chữ trong ánh đèn dầu” đăng trên trang Phật giáo - Tuổi trẻ, báo Giác Ngộ số 765, khá nhiều bạn đọc đã tìm đến gia đình em Trang, Được giúp đỡ.

hieu hoc Trang ___c.jpg


Cuộc sống của gia đình 2 em Trang - Được đã bớt chông chênh - Ảnh: Hạnh Ý

Có người đến cho gạo, dầu ăn, vật dụng gia đình; có người đến cho tiền hỗ trợ hai em đi học; cũng có người đến để hỗ trợ kinh phí cho ba của hai em chữa cái chân gãy mà thời gian qua chưa có tiền đi điều trị.

Với số tiền những tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ, anh Lê Văn Tư, ba của em Trang, Được đã câu điện về nhà. Hơn một tuần nay, Trang và Được không còn học bài bằng ánh đèn dầu nữa. Trang và Được được ba mua cho cặp mới đi học; riêng Trang có thêm một đôi bông (đây là trang sức mà xưa giờ em mơ ước).

Bữa cơm gia đình có nhiều món hơn. Phật tử ở TP.HCM tìm đến khảo sát cũng hứa xây cho gia đình hai em ngôi nhà mới, để hai em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn; mẹ của em sống khỏe hơn.

Có điện, có tiền hỗ trợ đi học, gương mặt Trang và Được đã có nhiều nét tươi vui hơn. Cuộc sống mới đầy ước vọng tốt đẹp đang mở ra với hai bạn nhỏ nghèo, hiếu học, hiếu thảo này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày