Hải Phòng: Lễ an vị long cốt ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ an vị long cốt ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu (làng Văn Hóa, thôn Minh Hậu, xã Toàn Thắng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra vào ngày 5-11 vừa qua.
Lễ an vị long cốt ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu

Lễ an vị long cốt ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Tiên Lãng, trụ trì chùa Phúc Hậu; Đại đức Thích Tục Tuệ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Tiên Lãng cùng chư tôn đức Tăng Ni các chùa tại H.Tiên Lãng và một số quận, huyện trên địa bàn thành phố; đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Hải Phòng, H.Tiên Lãng, địa phương sở tại; đại diện các tôn giáo bạn và đông đảo Phật tử gần xa...

Được biết, chùa Phúc Hậu là ngôi chùa có từ thời Trần, do Thánh tổ Non Đông cất dựng. Trải qua thăng trầm của thời gian và các cuộc chiến tranh, ngôi chùa bị tàn phá nặng nề. Trước nhu cầu sinh hoạt, tín ngưỡng văn hóa tâm linh của đồng bào Phật tử, nhân dân địa phương, Thượng tọa Thích Quảng Minh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân xây dựng lại ngôi chùa Phúc Hậu. Đến nay chùa đã được khang trang tố hảo, bà con Phật tử và nhân dân địa phương đã có nơi tu học, sinh hoạt Phật pháp.

Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Tuy nhiên, để báo đáp thâm ân của chư lịch đại Tổ sư khai sơn tạo tự, Thượng tọa Thích Quảng Minh đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương xây dựng lại một số công trình phụ trợ, trong đó có ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu. Công trình đến nay đã hoàn thiện phần mộc và chính thức tổ chức lễ an vị long cốt.

Theo đó, ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu bao gồm 5 gian với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu có 5 gian

Ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu có 5 gian

Nhân dịp này, chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền thành phố, chính quyền địa phương đã niêm hương, bạch Phật, cử hành khóa lễ sái tịnh và an vị long cốt ngôi tổ đường chùa Phúc Hậu, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện chư lịch đại Tổ sư khai sơn tạo tự được cao đăng Phật quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày