Hãy trân quý khi còn mẹ...

GNO - LTS.Mùa Vu lan năm nay, đạo diễn Điệp Văn sáng tác ca khúc Vu lan xa mẹ với xúc cảm dạt dào về mẹ, trong nỗi thương, lo 'Rồi một ngày không xa, theo lẽ vô thường mẹ cũng sẽ “đi xa”'... Trước thềm Vu lan, anh chia sẻ về sự ra đời của tác phẩm này với Giác Ngộ online:

Vào một buổi chiều, vô tình lướt Facebook, tôi đã dừng lại ở một ca khúc Giấc mơ con là mẹ do cô ca sĩ trẻ Duyên Quỳnh sáng tác và hát đầy cảm xúc. Nghe ca khúc mà hai hàng nước mắt tự dưng chảy dài, không những hay mà trong ca khúc là những hình ảnh cảm động kỷ niệm của hai mẹ con khi mẹ còn sống...


Trước đó, nhờ nhạc sĩ Hữu Đức gieo duyên mà tôi đã biết Duyên Quỳnh và anh em tôi đã có cộng tác công việc. Nhưng tôi không nghĩ mẹ em đã "đi xa", cho tới khi nghe ca khúc em viết về mẹ này.

Tôi thực sự đồng cảm với những gì em đã trải qua và thấy thương cho câu chuyện em đang vươn lên vì lời hứa với mẹ...

Năm 2019, em đã đoạt giải quán quân “người kể chuyện tình”. Thành tích này như một niềm an ủi rất lớn cho sự ra đi ngày ấy của mẹ và kết quả của sự cố gắng mà em đã biến đau thương thành hành động.

Cảm từ những gì cô gái trẻ này đã trải qua, tôi ngỏ lời muốn mời em hát ca khúc mới của tôi - Vu lan xa mẹ.

anhVulanbenme.jpg
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ". Và cứ thế, tôi vẫn về gục đầu vào vai mẹ, như hồi ấu thơ - Ảnh: TGCC

Trước đó, tôi gửi em nghe ca khúc Vu lan bên mẹ (ca sĩ Hồ Trung Dũng và Hồ Lệ Thu hát) mà tôi sáng tác đã lâu. Lúc đó mẹ tôi còn khỏe lắm, vẫn tỉnh táo vui chơi với con cháu. Và theo truyền thống, mùa Vu lan nào gia đình tôi cũng tổ chức cho mẹ vui, đồng thời giáo dục con cháu trong gia đình về hạnh Hiếu. Mỗi buổi lễ Vu lan, trong đại gia đình luôn ấm áp, mẹ luôn tỏ ra hạnh phúc vô bờ khi được con cháu đeo hoa hồng quây quần bên mẹ, đàn ca yêu thương...

Sau khi gửi Quỳnh nghe Vu lan bên mẹ, để em cảm nỗi niềm tác giả, tôi gửi demo Vu lan xa mẹ cho em nghe thử. Rất hoan hỷ, em đã thích và muốn thể hiện ca khúc này.

Mẹ tôi giờ đã lẫn lắm rồi, bà không còn nhớ hết tên các con và điều đáng thương là từng ngày tôi nhận ra mẹ đang yếu dần đi, mà không cách nào níu kéo được...

Rồi một ngày không xa, theo lẽ vô thường mẹ cũng sẽ “đi xa”...

Vu lan xa mẹ, tôi đã viết ca khúc này trong một tâm trạng như thế và hao tốn biết bao nước mắt với nó...

diep van 1.jpg

Tác phẩm Vu lan xa mẹ của Điệp Văn


Nghe Vu lan xa mẹ qua giọng ca của ca sĩ Duyên Quỳnh

Với ca khúc này, mong sao, mùa Vu lan yêu thương này ai còn mẹ nên trân quý điều đó. Còn ai đã mất mẹ, thì hãy là người con như mẹ hằng mong. Để ở nơi xa ấy, mẹ hay cha vẫn an lòng và mỉm cười...

Chúc cho mọi người mùa Vu lan ấm áp và tràn ngập yêu thương nhé!

Nguyễn Điệp Văn

Cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ "Cảm xúc Vu lan"

Từ ngày phát động (19-8) đến nay, tiểu mục "Cảm xúc Vu lan" đã nhận được bài vở của các tác giả: Võ Thị Long Giang, Hoa Tâm, Thùy Dung, Huệ Tài, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Minh Út, Đức Chơn, Ho Phuong, Lê Văn Duân (Hải Dương), Chân Nguyên, Minh Tựu (Bình Định)...

Ban Biên tập báo Giác Ngộ mong tiếp tục nhận được những bài viết, là những cảm xúc chân thành, sâu lắng, mang thông điệp tri ân, khơi gợi lòng hiếu... của bạn đọc. Bài viết dưới hình thức văn xuôi, gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn. Chủ đề thư điện tử xin đề “Cảm xúc Vu lan”.

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc!

Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày