Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Theo nguồn tin của báo Giác Ngộ vừa nhận được, Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa vừa viên tịch.
Chân dung Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh (1946-2021)

Chân dung Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh (1946-2021)

Được biết, do bệnh duyên, Hoà thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 2-8-2021 (24-6-Tân Sửu). Trụ thế 71 năm, 48 hạ lạp.

Hoà thượng tân viên tịch thế danh Lê Thâu, sinh năm 1946, quê quán làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Thân phụ là cụ ông Lê Đức Sứ, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thạnh. Hòa thượng xuất gia năm 1957 tại chùa Phước Huệ (Lâm Đồng) với cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn, trụ trì chùa Báo Ân (An Cựu, Huế). Ngài được Hoà thượng Bổn sư ban pháp danh Quảng Chơn, tự Ngộ Tịnh, hiệu Minh Hạnh.

Năm 1973, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Phước Huệ (Phật học viện Hải Đức Nha Trang) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phúc Hộ làm Đường đầu truyền giới.

Theo cáo phó, Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, nguyên Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, nguyên Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trú trì chùa Viên Ngộ.

Lễ thỉnh nhục thân nhập kim quan lúc 14 giờ ngày 2-8-2021 (24-6-Tân Sửu). Kim quan được an trí tại Nhà Tang lễ Bệnh viện 87 - TP.Nha Trang. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 15 giờ cùng ngày. Lễ cung thỉnh kim quan hỏa táng vào lúc 7 giờ ngày 3-8-2021 (25-6-Tân Sửu) tại nhà Hỏa táng TP.Nha Trang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày