Hơn 1.000 người dân tham dự hội chợ ẩm thực chay tại chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè)

Hơn 1.000 khách tham dự hội chợ ẩm thực chay gây quỹ từ thiện tại chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) chiều 25-8
Hơn 1.000 khách tham dự hội chợ ẩm thực chay gây quỹ từ thiện tại chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) chiều 25-8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm tạo điều kiện cho Phật tử có cơ hội thưởng thức các món chay cũng như gây quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi, chư Ni chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) đã tổ chức hội chợ ẩm thực chay thu hút hơn 1.000 lượt khách tham dự vào ngày 25-8.
Hội chợ ẩm thực chay tại chùa Pháp Võ với 57 món ăn, thức uống phục vụ thực khách

Hội chợ ẩm thực chay tại chùa Pháp Võ với 57 món ăn, thức uống phục vụ thực khách

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Võ, Trưởng ban Tổ chức cho biết hội chợ ẩm thực chay lần đầu tiên được tổ chức lại kể từ sau đại dịch Covid-19, nhằm tạo điều kiện cho Phật tử có cơ hội thưởng thức các món ăn chay, cũng như gây quỹ hỗ trợ các em mồ côi và các hoạt động từ thiện của chùa Pháp Võ sắp tới.

Được biết, hội chợ ẩm thực chay tại chùa Pháp Võ đón hơn 1.000 lượt khách tham dự trải nghiệm ẩm thực đến từ các gian hàng, với khoảng 57 món ăn, thức uống mang hương vị 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tham quan, trải nghiệm các gian hàng nghệ thuật
Tham quan, trải nghiệm các gian hàng nghệ thuật

Bên cạnh các món ăn, hội chợ còn mang đến các gian hàng nghệ thuật, góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Giá vé tham dự chương trình là 20.000 đồng/vé, toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ các em thiếu nhi mồ côi thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Pháp Võ và các hoạt động từ thiện xã hội của chùa trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi. Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một hành trình như thế, nơi gửi gắm tinh thần, là “cột mốc tâm linh” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông tin hàng ngày