Hungary: Trường Đại học Phật giáo Hungary và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam ký kết hợp tác

Đại diện Trường Đại học Phật giáo Hungary và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hungary ký thỏa thuận hợp tác lần thứ 2
Đại diện Trường Đại học Phật giáo Hungary và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hungary ký thỏa thuận hợp tác lần thứ 2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-10, đại diện Trường Đại học Phật giáo Hungary (TKBF) và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hungary (Vinabudh) ký thỏa thuận hợp tác lần thứ 2.
  1. Hòa thượng Thích Thiện Bảo trao đổi với các đại biểu tham quan thư viện Vlnabudh

    Hòa thượng Thích Thiện Bảo trao đổi với các đại biểu tham quan thư viện Vlnabudh

Tại chùa Tuệ Giác diễn ra buổi ký hợp tác giữa hai cơ sở Vinabudh và TKBF với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Bảo và Chủ tịch Vinabudh - Phật tử Quang Khải - Phạm Văn Khuê, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam; Phật tử Nguyên Tịnh - Dương Đắc Dàng cùng hơn 20 thành viên Ban Chấp hành Hội Phật tử, đạo tràng chùa Tuệ Giác.

Tham dự còn có ông Mireisz László, Chủ tịch TKBE (Hội Phật giáo Hungary) và phu nhân, ông Dobosy Antal - người sáng lập TKBE, Hiệu trưởng đầu tiên TKBF, Hội trưởng hội zen; ông Cser Zoltán, Giám đốc điều hành TKBE; ông Karsai Gábor, Hiệu trưởng TKBF; ông Györi Péter, Vụ trưởng giáo vụ và Quan hệ Quốc tế TKBF.

Được biết, trong bản thỏa thuận hợp tác trong 3 năm (2023-2025) có 12 mục với nội dung về hợp tác văn hóa, kỹ thuật lưu trữ, số hóa các kinh sách Hungary - Viêt, lập tổ dịch thuật Việt - Hungary, hội thảo khoa học và các sinh hoạt mang tính xã hội cộng đồng giữa hai tổ chức Phật giáo Hungary - Việt.

Dịp này, tiến sĩ Karsai Gábor, Hiệu trưởng TKBF đã trao tặng cho thư viện Vlnabudh 3 quyển Trung Bộ gồm 152 kinh thuộc Pali tạng (Nikaya) do một số giáo sư hiện đang giảng dạy tại trường chuyển ngữ từ Anh sang Hungary.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

GNO - Không nhớ bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ từ khi nào, chỉ biết rằng đã hơn mười năm nay, mỗi ngày tôi đều mở báo như một thói quen. Có những lúc vì hoàn cảnh mà tôi tạm dừng, rồi khi đủ duyên lại trở về với trang báo như người bạn đã từng đồng hành.

Thông tin hàng ngày