Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm huý kỵ Hòa thượng Thích Trí Viên

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-9 (25-8-Nhâm Dần), tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (TP.Nha Trang), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ Hòa thượng Thich Trí Viên và hiệp kỵ chư vị tôn sư.

Quang lâm tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện chứng minh của chư tôn giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư Tăng Ni, Phật tử tại TP.Nha Trang...

Chân dung Hòa thượng Thích Trí Viên

Chân dung Hòa thượng Thích Trí Viên

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thắp hương, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Trí Viên cao đăng Phật quốc.

Đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm và tác bạch cúng dường trai phạn dâng lên chư tôn đức Tăng Ni.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch
Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Trước đó, tối 19-9 (24-8-Nhâm Dần), chư Tăng cùng Phật tử bổn tự đã tổ chức lễ thắp hoa đăng tưởng niệm và xem phim tư liệu ngắn về cố Hòa thượng.

Đêm hoa đăng tưởng niệm ân sư
Đêm hoa đăng tưởng niệm ân sư

Hòa thượng Thích Trí Viên, sinh năm 1947, tại làng Lộc An, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sinh thời, Hòa thượng từng đảm nhận những chức vụ Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nguyên Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (TP.Nha Trang) và chùa Hòa Tân (huyện Cam Lâm).

Hòa thượng đã xả báo thân tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, vào lúc 11 giờ 45, ngày 26-8-Đinh Dậu (15-10-2017), trụ thế 71 năm, 44 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày