Khóa tu Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc sẽ khai mạc vào ngày 2-12 tại chùa Bái Đính

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-11, Ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư cùng lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã có buổi họp rà soát công tác tổ chức Khóa tu Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, H.Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì phiên họp
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì phiên họp

Buổi họp đặt dưới sự chứng minh và chỉ đạo của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, phó trụ trì thường trực chùa Bái Đính, đồng Trưởng ban Tổ chức khóa tu; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; đại diện tập đoàn xây dựng Xuân Trường, đại diện các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc...

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu khai mạc, chỉ đạo và phân công công việc cụ thể cho từng ban. Thượng tọa Thích Minh Quang báo cáo lên chư tôn đức những công tác chuẩn bị cho khóa tu tại chùa Bái Đính.

Thượng tọa Thích Minh Quang báo cáo công tác chuẩn bị tại chùa Bái Đính
Thượng tọa Thích Minh Quang báo cáo công tác chuẩn bị tại chùa Bái Đính

Cũng trong cuộc họp, các thành viên đại diện cho các tiểu ban đã báo cáo công việc, ráp nối đầu mối giữa đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc và Phật tử chùa Bái Đính để khóa tu được thành tựu viên mãn.

Được biết, khóa tu sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3-12-2023 (20 và 21-10-Quý Mão), dự kiến có khoảng 6.500 Phật tử tham gia.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.
Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.

Thông tin hàng ngày