Kiên Giang: Bàn giao nhà đại đoàn kết nhân Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2010

(GNO-Kiên Giang): Chiều ngày 7-5 vừa qua, trong khuôn khổ của Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2010, đã diễn ra lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuân tại số 106/7 Phan Thị Ràng, P.An Hòa, TP.Rạch Giávo6i1 sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương và ĐĐ.Thích Phước Thắng, trụ trì chùa An Phước (TP. Rạch Giá) - đơn vị thực hiện.
BTN_0047.JPG

Đại diện chính quyền địa phương đọc quyết định trao nhà

BTN_0049.JPG

ĐĐ. Thích Phước Thăng trao quyết định

Đây là chương trình do UBMTTQ tỉnh Kiên Giang phát động nhằm xóa bỏ 26.000 căn nhà dột nát của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2010. Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Kiên Giang từ ngày 6 đến 9-5 đã ủng hộ 100 căn và được thống nhất bàn giao về các chùa thực hiện với chỉ tiêu là mỗi chùa sẽ xây một căn trước và trong thời gian diễn ra Hội thảo.

BTN_0053.JPG
BTN_0056.JPG

Phát biểu cảm tưởng nân lễ trao nhà

BTN_0058.JPG

Căn nhà cấp 4 được xây dựng bằng tường gạch, lợp tôn, diện tich sử dụng 36m2, với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân là hộ nghèo tại phường An Hòa, chồng chạy xe ôm, vợ bán xôi dạo, 2 vợ chồng cật lực làm quanh năm suốt tháng cũng không đủ ăn và lo cho 2 người con (hiện 1 người con đã đi nghĩa vụ quân sự, 1 người con đi học nghề).

BTN_0061.JPG

Gắng biển hiệu

BTN_0063.JPG

Chụp ảnh lưu niện

BTN_0065.JPG

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo chính quyền phát biểu cảm ơn ĐĐ.Thích Phước Thắng và Phật tử chùa An Phước đã quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày