Lâm Đồng: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Hiển, viện chủ chùa Từ Quang

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Huệ Hiển
Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Huệ Hiển
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vào lúc 14 giờ ngày 6-3 (15-2-Quý Mão), tại chùa Từ Quang, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt cùng chư tôn đức Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Ni trưởngThích nữ Huệ Hiển nhập kim quan.
Chư tôn đức niêm hương
Chư tôn đức niêm hương

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tâm Vị, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Thượng tọa Thích Vạn Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt, Trưởng ban Tổ chức tang lễ; Thượng tọa Thích Định Minh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt, đương vi chủ sám tang lễ; cùng chư Tăng Ni, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử địa phương đến tham dự, hộ niệm.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã quang lâm Giác linh đường, niêm hương bạch Phật, sái tịnh kim quan, cử hành lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Huệ Hiển.

Sái tịnh kim quan
Sái tịnh kim quan

Theo cáo phó, Ni trưởng Thích nữ Huệ Hiển, viện chủ chùa Từ Quang, do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường thu thần thuận tịch vào lúc 13 giờ 55’ ngày 5-3-2023 (nhằm ngày 14-2-Quý Mão) tại chùa Từ Quang. Trụ thế: 73 năm, 45 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cử hành lúc 14 giờ, ngày 6-3-2023 (nhằm ngày 15-2-Quý Mão). Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ cùng ngày. Kim quan cố Ni trưởng được an trí tại chùa Từ Quang (39 Nam Hồ, P.11, TP.Đà Lạt).

Lễ truy niệm và cung tống kim quan cố Ni trưởng vào lúc 7 giờ ngày 9-3-2023 (nhằm ngày 18-2-Quý Mão) tại Đài hỏa táng Hoàn Vũ, sau đó thỉnh linh cốt nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Từ Quang.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Hiển ược an trí tại chùa Từ Quang (39 Nam Hồ, P.11, TP.Đà Lạt)

Kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Hiển ược an trí tại chùa Từ Quang (39 Nam Hồ, P.11, TP.Đà Lạt)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày