Lễ cúng dường đánh dấu một năm vua Bhumibol băng hà

GNO - Thái Lan hôm thứ Sáu (13-10) đã tổ chức một lễ cúng dường Phật giáo toàn quốc để đánh dấu một năm kể từ khi vua Bhumibol Adulyadej tôn kính, một người cha của quốc gia này trong suốt một triều đại kéo dài 7 thập niên, băng hà.

vuathailand.jpg

Nơi hỏa táng vua Bhumibol Adulyadej tại thủ đô Bangkok

Có tới 199 nhà sư đã tham dự sự kiện tại Bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok, nơi nhà vua đã dành phần lớn thời gian cuối đời mình để chữa trị các bệnh khác nhau trước khi băng hà vào 13-10 năm ngoái.

Các nhà sư đã đi qua hàng trăm người Thái Lan mặc đồ đen, tiếp nhận cúng dường như là một cách để tích lũy công đức cho "vị vua của người dân", người đã giúp hình thành quốc gia Đông Nam Á này trong những thập kỷ sau Chiến tranh Thế giới II.

Một trong những người tham gia tang lễ, Laksana Lueprasert, 65 tuổi, nói cảm giác mất mát sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim bà. "Chúng tôi sẽ nhớ sự tốt lành của ngài ấy và bước theo dấu chân ngài".

Manee Chawalitnate, 58 tuổi, nói: "Đức vua đã qua đời, nhưng chúng tôi vẫn lưu giữ bóng hình ngài trong suy nghĩ của chúng tôi cho đến ngày nay".

Tại Tòa nhà Chính phủ Bangkok, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã dẫn đầu các quan chức chính phủ và giới truyền thông trong một buổi lễ tương tự, mặc niệm 89, để đánh dấu tuổi của nhà tính đến sinh nhật vào ngày 5-12.

Rất nhiều nhà sư cầu nguyện giữa những bức chân dung của nhà vua với hoa cúc vàng. Nghi thức diễn ra trước lễ hỏa táng hoàng gia vào ngày 26-10 tại Cung điện Hoàng gia, nơi người Thái sẽ chào vĩnh biệt nhà vua.

Có truyền thống cổ xưa, tang lễ sẽ kéo dài 5 ngày này, cho phép công chúng tham gia nhiều hơn các vị vua trước đây.

Các thợ thủ công đã trải qua 10 tháng làm việc tại khu phố cổ của Bangkok để xây dựng một địa điểm hỏa táng tinh tế dựa theo một phiên bản về cõi trời.

Vua Maha Vajiralongkorn, hay Rama X, đã kế tục cha mình và đã giám sát những thay đổi sâu rộng tới gia đình hoàng gia, bao gồm cả việc điều hành tài chính cung điện.


* Tin liên quan:
Đức vua Phật tử Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà ||

Văn Công Hưng (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày