Lễ dâng y tại chùa Tam Bảo Thiền Đường

GNO - Chùa Tam Bảo Thiền Đường (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) hôm 8-11 đã tổ chức lễ dâng y Kaṭhina PL.2564.

Buổi lễ do Phật tử Diệu Tâm và CLB Ấm Áp Tình Người phát tâm cúng dường đến chư Tăng sau ba tháng an cư.

received_725803884698995.jpeg


Thượng tọa trụ trì hướng dẫn Phật tử nhiễu Phật 3 vòng

HT.Thích Thiện Pháp, trụ trì chùa Thiền Quang I; TT.Thích Thiện Trí, trụ trì Tam Bảo Thiền Đường, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cùng chư Tăng, quý cô Tu nữ và Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Pháp Đăng, trụ trì chùa Từ Thiện (Định Quán, Đồng Nai) thuyết giảng về phước báu dâng y.

Sau đó, Phật tử hoan hỷ đội y bát, nhiễu Phật 3 vòng theo lời kệ dâng y Ca-sa; rồi tiến vào chánh điện lễ bái Tam bảo, tác bạch dâng đại y và quả bát đến chư Tăng.

Chư Tăng tiếp nhận y, bát và tụng tuyên ngôn Tăng sự, giao y và thọ y đến cho TT.Thích Thiện Trí.

Buổi lễ dâng y thành tựu viên mãn trong lời tán thán “Lành thay” của đạo tràng Phật tử. Sau lễ dâng y là lễ đặt bát đến chư Tăng.

received_702490877311576.jpeg
Tập thể thí chủ dâng y và bát đến chư Tăng

received_1000390187130514.jpeg
HT.Thiện Pháp cùng chư Tăng khai mở khóa kinh phúc chúc

Tin, ảnh Liên Duyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày