Lễ húy kỵ cố Đại lão HT.Vĩnh Tràng (1881-1963)

GNO - Ngày 30-3, tại tổ đình Phước Hưng (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lễ tưởng niệm lần thứ 50 ngày Hòa thượng thượng Vĩnh hạ Tràng, trụ trì đời thứ tư của chùa Phước Hưng đã diễn ra trang nghiêm, thành kính (ảnh).

Dongthap2.JPG

HT.Thích Chơn Thành, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Vĩnh Tràng. Theo đó, ngài là người huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, có duyên xuất gia từ sớm và làm trụ trì chùa Hội Phước cũng như quản lý các ngôi chùa gần đó như chùa Phương Trì…

Cuộc sống của Hòa thượng bình dị với mọi người, nên được thỉnh về trụ trì chùa Phước Hưng (chùa Hương) tại thị xã Sa Đéc.

Hòa thượng được rất nhiều vị tu sĩ thời bấy giờ kính trọng về giới đức, hạnh tu khổ hạnh, không quan trọng về bên ngoài. Hòa thượng thường trì tu pháp môn Tịnh độ cho đến khi viên tịch. Sinh thời, ngài phát nguyện thỉnh một cái mõ từ đất Bắc về miền Nam bằng cách đội cái mõ trên đầu mà hành bộ niệm Phật về chùa Phước Hưng. Hiện giờ cái mõ vẫn còn lưu giữ tại chùa.

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã lấy pháp hiệu ngài làm tên của Đại giới đàn năm 2013.

Dongthap1.JPG

Chính quyền địa phương tặng quà chúc mừng Đại đức tân Trưởng BTS GHPGVN thị xã Sa Đéc

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp công bố suy cử, bổ nhiệm nhân sự BTS GHPGVN thị xã Sa Đéc. Cụ thể, quyết định ĐĐ.Thích Chơn Trí, tạm trú chùa Phước Hưng làm Trưởng ban, thay cho HT.Thích Thiện Lạc đã viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sắc hoa đào trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự nở rộ đón xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Cảnh sắc Xuân Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam Quốc Tự - nơi có bảo tháp Đa Bảo kỷ niệm Pháp nạn 1963

GNO - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) vô cùng rộn ràng, mọi người đang tất bật trang hoàng hoa trái, lồng đèn, cờ phướn… để Phật tử, người dân khắp nơi về chiêm bái, du xuân Bính Ngọ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.

Thông tin hàng ngày