Lễ húy kỵ & Vu lan, trai tăng tại chùa Đông Thạnh

GNO - Sáng nay, 11-8, hòa trong không khí mùa Vu lan - Báo hiếu, chùa Đông Thạnh (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 74 cố Đại lại lão HT.Thích Trí Thông và lễ Vu lan - Báo hiếu, trai tăng cúng dường cho 100 chư tôn đức Tăng, Ni sau khóa An cư kiết hạ 2016 - PL.2560.

angiang 1.jpg


Ni sư Thích nữ Như Quang thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Huệ Tài, HT.Thích Hân Đức; chứng minh chư Ni có NT.Thích nữ Như Minh cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang cùng các ban, ngành, đoàn thể TP.Long Xuyên và hàng trăm Phật tử về tham dự.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm theo nghi thức truyền thống như lễ tảo tháp tưởng nhớ ân sư, tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu công ơn cha mẹ, ôn lại truyền thống, ý nghĩa của ngày lễ Vu lan, tinh thần phụng sự Phật pháp trong ngày Tự tứ và tấm gương hiếu hạnh của Bồ-tát Mục Kiền Liên.

BTC cho biết, đây là dịp nhắc nhở các hàng Phật tử tấm lòng hiếu hạnh, biết ơn công lao dưỡng dục của đấng sinh thành và bổn phận làm con phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

angiang 2.jpg


Quang cảnh lễ cúng dường trai tăng

Trong buổi cúng dường trai tăng, Ni sư Thích nữ Như Quang, trụ trì chùa Đông Thạnh thay mặt toàn thể Phật tử dâng lời tác bạch kính mừng chư tôn đức Tăng Ni vừa kết thúc khóa an cư - thêm một tuổi đạo và nhắc nhở Phật tử tinh tấn giữ gìn giáo pháp mà Đức Phật đã truyền trao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày