Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh

Ngày 15-8 (tức ngày 6/7 âm lịch), chùa Từ Đàm (Vương quốc Anh) đã tổ chức trọng thể Đại lễ Vu Lan và Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi là con em kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh.

Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh ảnh 1

 Các vị Thượng tọa, Đại đức tiến hành các nghi thức cầu nguyện


Đông đảo bà con kiều bào từ các vùng trên nước Anh đã về Chùa dự Đại lễ. Thượng tọa Thích Phước Huệ và Đại đức Thích Minh Hiền đã cùng các tăng ni phật tử cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ được tăng phước, tăng thọ, đồng cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà đã quá vãng cùng các vong hồn được siêu thoát về tây phương cực lạc. Cũng tại buổi lễ, những người tham dự đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ đầy xúc động, nhớ về Cha Mẹ quê hương đất nước do chính bà con kiều bào trình bày.

Nhân dịp này, Chùa đã phát quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi nhằm động viên các cháu ngoan, học giỏi nhớ về cội nguồn.

Một số hình ảnh  về Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh:

Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh ảnh 2

 Cùng cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ


Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh ảnh 3

 Đông đảo bà con kiều bào về dự Lễ Vu Lan


Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh ảnh 4

 Từ các bà, các cô cao tuổi...



Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh ảnh 5

 Đến em bé lần đầu theo cha tới dự Lễ Vu Lan

     

Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh ảnh 6

 Chương trình văn nghệ đầy xúc động về quê hương và cha mẹ
do  bà con kiều bào trình bày


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao những phần quà nghĩa tình đến bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư

Hà Nội: Chùa Bằng mang yêu thương tiếp sức bệnh nhân nghèo và người dân vùng lũ

GNO - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng cùng chư Tăng, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã đến thăm và trao những phần quà nghĩa tình đến 500 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, vào ngày 23-9.
Ảnh: Istock

Chiếc nhẫn cưới của mẹ!

GNO - Sau ngày 30-4-1975, mẹ tôi về tiếp quản Gò Vấp. Khi công việc tạm ổn, bà lên Trảng Bàng hốt cốt cha tôi. Mở tấm võng, bà biết chắc đó là chồng mình, mấy cái răng “ ba xí ba tú” còn nguyên. Chiếc nhẫn cưới nằm le lói giữa những khúc xương tay…

Thông tin hàng ngày