Long An: Lễ kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập GHPGVN

(GNO-Long An): Ngày 02-11 (07/10/Tân Mão) tại Hội trường Văn phòng Ban Trị sự (chùa Thiên Châu, P3 - TP.Tân An, Long An), BTS THPG Long An đã tổ chức kỷ niệm và hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Đạt Đồng - Thành viên HĐCM, HT. Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện TƯ, HT. Thích Thiện Thanh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Long An cùng chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, ông Đặng Văn Xướng - Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo tỉnh và khoảng 500 Phật tử trong, ngoài tỉnh.

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An được thành lập vào ngày 16/12/1983 đến nay đã trải qua 28 năm với 7 nhiệm kỳ hoạt động. Phật giáo Long An hiện có 297 ngôi tự viện, 1199 Tăng Ni (11 hòa thượng, 48 thượng tọa, 450 đại đức, 99 Sa-di, 6 Ni trưởng, 27 Ni sư và 558 sư cô), tổ chức 8 giới đàn với 5427 giới tử Tăng Ni thọ giới. Giáo dục Tăng Ni đã đào tạo 5 khóa Sơ cấp và 5 khóa Trung cấp (khoảng 688 Tăng Ni tốt nghiệp Trung cấp). Hướng dẫn Phật tử có 106 đạo tràng tu học. Hoạt động từ thiện khoảng 150.198.600.000 VNĐ (hiện nay hoạt động từ thiện hằng năm trên 20 tỷ VNĐ).

Nhân sự kiện này, nhằm thể hiện tinh thần tri ân những người đã đóng góp công đức cho Đạo pháp - Dân tộc trong thời gian qua, HĐTS TƯ GHPGVN, UBND tỉnh Long An, UBMTTQ tỉnh Long An, Ban Trị sự THPG Long An đã trao bảng tuyên dương ,công đức, khen thưởng cho khoảng 200 tập thể cá nhân Tăng Ni, Phật tử.

Buổi chiều, lúc 14 giờ 02/11/2011, Hội thảo 30 năm thành lập GHPGVN được lắng nghe nhiều bài tham luận, ý kiến phát biểu đánh giá sâu sắc thành tựu Phật sự đạt được trong thời gian qua và kinh nghiệm quý báu cho phương hướng phát triển trong thời gian tới. Hội thảo bế mạc lúc 16 giờ 30 trong tinh thần hoan hỷ và niềm tin vào sự phát triển hơn nữa của Phật giáo Việt Nam ngay trong hiện tại và tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày