Lớp phổ cập chùa Sùng Đức tổng kết năm học 2021-2022

Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận trao phần thưởng cho học sinh
Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận trao phần thưởng cho học sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lớp phổ cập chùa Sùng Đức (phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2012-2022 cho các em học sinh cấp tiểu học vào ngày 22-6.
Quang cảnh buổi lễ tổng kết - Ảnh: Chùa Sùng Đức

Quang cảnh buổi lễ tổng kết - Ảnh: Chùa Sùng Đức

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận, trụ trì chùa Sùng Đức, Chủ nhiệm lớp học chúc mừng đến các em học sinh đã hoàn thành chương trình học của năm; mong các em sẽ luôn chăm ngoan và phấn đấu học tập.

Đại diện học sinh, em Lê Thị Tuyết Vy, học sinh lớp 5 đã đối trước Ni trưởng dâng lời cảm niệm, tri ân Ni trưởng Chủ nhiệm, các sư cô, các thầy cô giáo và các mạnh thường quân.

Em Lê Thị Tuyết Vy dâng lời cảm niệm tri ân - Ảnh: Chùa Sùng Đức

Em Lê Thị Tuyết Vy dâng lời cảm niệm tri ân - Ảnh: Chùa Sùng Đức

Dịp này, Công ty Cổ phần Fahasa đã trao tặng 26 phần quà bao gồm: bộ sách giáo khoa, dụng cụ học sinh,... đến các em có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; một bộ sách giáo khoa mới dành cho giáo viên dạy Lớp 3. Ngoài ra, Công ty TNHH phân phối Huỳnh Gia còn có các phần quà bánh, kẹo.... tặng thưởng đến tất cả các em học sinh.

Được biết, hiện tại cấp tiểu học có 60 em học sinh, do ảnh hưởng dịch bệnh nên sĩ số lớp giảm nhiều; lớp học nơi đây hoàn toàn miễn phí, các em học sinh đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ từ nhiều vùng miền đến, việc mưu sinh còn nhiều vất vả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày