Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh

Nước Anh đang có một mùa thu cực đẹp. Và sở dĩ phong cảnh đẹp hơn bình thường vì "xứ sở sương mù" đang có mùa thu ấm nhất trong nhiều năm qua.
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 1
Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Roger Merrifield đã chụp tấm ảnh này tại Ambleside, Quận Hồ - Ảnh: Daily Mail

Những khu rừng rực rỡ lá thu đang đổi màu khắp Quận Hồ, miền nam nước Anh. Và cảnh đẹp này hứa hẹn còn kéo dài bởi vẫn chưa có dấu hiệu của các đợt tuyết lạnh.

Còn tại Cumbria kéo dài lên đến tận Glasgow (miền bắc nước Anh), những làn sương sớm trên mặt hồ khi nhiệt độ xuống khoảng 0-2 độ C lúc sáng sớm đã kéo sương mờ lãng đãng, tạo ra những cảnh đẹp mê hồn.

Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 2
Nhiếp ảnh gia Roger đã chộp được khoảnh khắc "thanh bình và yên tĩnh" tại Quận Hồ - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 3
Lá thu rụng vàng ở cao nguyên Scotland. Mùa thu đã đến dù nhiệt độ hãy còn ấm hơn mọi năm - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 4
Cảnh đẹp như tranh tại Buttermere - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 5
Ở cầu cảng tại Ullswater, Cumbria - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 6
Một cảnh đẹp như tranh trong buổi sáng ở Ullswater, Cumbria - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 7
Một cảnh tại Ullswater, Cumbria - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 8
Vẻ đẹp ẩn giấu: màn sương khẽ vén bức màn cho thấy những cánh đồng tại thung lũng Eden - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 9
Biển mây - Ảnh: Daily Mail
Lung linh "mùa thu ấm" nước Anh ảnh 10
Một chú thiên nga trong làn sương lãng đãng vào một buổi sáng lạnh giá tại Cumbria - Ảnh: Daily Mail

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày