Mạn đàm về xin xăm, bói toán…

Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi dịp đầu năm, rằm tháng Giêng... người người lại đổ xô đi xin xăm, bói toán để biết vận mệnh của mình. Rằm tháng Giêng đi chùa cầu an nhưng với cái tâm... mê tín!

Nhiều người cầu nguyện và nghĩ rằng Phật hay Bồ tát sẽ ban cho mình cái này, cái kia. Song, theo người viết, đó là quan điểm không trúng. Đồng ý là mình nương oai đức của Phật, Bồ tát, Tăng già để tu tập nhưng không có nghĩa là những vị ấy ban cho mình cái gì đó. Bậc thường trụ Tam bảo là nơi để mình hướng về, học hỏi để mình tinh tấn hơn. Sự tinh tấn hành trì của mình trên cơ sở giáo pháp của Như Lai mới chính là cứu cánh, là chìa khóa để mình liễu thoát sinh tử hoặc gặp được thiện lành trong cuộc sống. Nghĩa là nếu mình cầu an mà không có sự hành thiện từ tâm, thay đổi lối sống từ chưa tốt đến tốt lành thì... khó mà an nổi!

Vận mệnh trên những lá xăm?

Cứ như thông lệ, hàng năm chị V.T.T.D. lại đi 3-4 chùa để xin xăm, xong rồi lại lục tục tìm đến 4-5 thầy để thử đoán vận mạng. Có lúc thì xin được xăm thượng - thượng, chị “mừng hết lớn”, nhưng có khi gặp lá xăm hạ - hạ” chị lại ủ dột, lo lắng. Có thầy bói “phán” là năm nay làm ăn được, chị phơi phới nhưng cũng có lúc bà thầy “dọa” chị năm nay gặp tam tai vì bị “cấn” năm tuổi… Thế đấy nhưng chị vẫn cứ đi, cứ coi và về cúng sao, cầu nguyện để rồi đến lúc nhận diện: “Mọi may rủi của cuộc sống đều không nằm ngoài quy luật duyên khởi, nhân quả”. Đó là bài học mà mỗi khi nhớ lại chị nhủ thầm: “Tôi thầm cảm ơn Phật pháp, cảm ơn thầy tôi đã mang ánh sáng đến cho tôi. Giờ thì tôi không thấy hoang mang vì số mệnh hay chuyện rủi may và tôi không còn tin vào những lá xăm để sống, không còn giao số mệnh cho những ông (bà) thầy bói”.

Đó là một trong số những câu chuyện “giác ngộ hồi đầu” mà người viết may mắn gặp được. Nhưng có rất nhiều người, trong đó có cả Phật tử đã thọ pháp “Tam quy, Ngũ giới” để tu theo con đường Chánh pháp của Phật mà vẫn cứ mê mờ tin theo thầy bói và những lá xăm. Trong một lần nói chuyện (online) với ĐĐ.Thích Pháp Đăng (hiện đang du học ở Mỹ) về đề tài may rủi của con người, về năm tuổi, thầy đã chia sẻ: “Con người sống trong vũ trụ thì ít nhiều vẫn bị những quy luật của vũ trụ chi phối. Nhưng người con Phật thì phải tin và hiểu giáo lý của Phật: kể cả vũ trụ cũng không nằm ngoài quy luật sanh - trụ - dị - diệt, cũng nằm trong quy luật nhân quả nên chúng ta cứ tin nhân quả, hành thiện, bỏ ác thì sẽ cải tạo được nghiệp xấu của mình, tăng trưởng hạnh phúc và bình an”.

Cô Diệu Thọ, một Phật tử thuần thành của đạo tràng Pháp Hoa TP.HCM cho biết: “Đầu năm Kỷ Sửu cô nhận được lá xăm hạ - hạ nhưng cô không quan tâm nhiều đến nó. Năm nào mà chẳng có rủi, có may? Mình là người con Phật nên phải tự tin là ta có khả năng quyết định vận mạng của mình. Có đời sống hiện tại tốt thì chắc chắn sẽ nhận được quả tốt ở vị lai”.

Bói toán có khi thấy trúng ghê (!?)

Vì sao có khi bói toán thấy trúng phải biết? Một Phật tử đem câu hỏi này chia sẻ với tôi, tôi mang nó gửi đến một số vị tôn túc mà mình quen biết thì nhận được đáp án chung thế này: “Đạo Phật quan niệm “tướng từ tâm sinh”, từ tướng (đẹp/xấu) thì người có nghiên cứu về tướng số sẽ nói được một vài diễn biến ở quá khứ, tương lai tương đối đúng. Song, tất cả những điều ấy cũng đâu có nằm ngoài mối quan hệ nhân quả của đạo Phật? Nếu vì những lời của thầy bói nói mà mình đặt hoàn toàn niềm tin vào thầy bói hoặc hiểu theo cách manh mún là mình nhất định sẽ được cái gì đó (ở tương lai) sau khi nghe được diễn biến về vị lai của mình từ tướng lúc hiện tại (lúc đi xem bói) mà bỏ quên hành trì tâm hạnh tốt đẹp thì chắc chắn diễn biến ấy sẽ không còn đúng nữa. Cũng vậy, những người có tướng xấu do tâm chưa tốt rất có thể sẽ cải được tướng nếu mình làm việc tốt, hành trì điều lành”.

Để minh chứng cho quan điểm ấy, quý thầy đã kể câu chuyện về một vị Sa di yểu mạng được thầy tổ nhìn thấy qua tướng và đã cho về thăm nhà để vị ấy được chết ở quê nhà. Thế nhưng sau thời gian ấy vị Sa di đó đã trở lại chùa; ngạc nhiên, vị thầy Tổ đã hỏi quá trình về quê của học trò và được biết: Vị Sa di trên đường về đã có cứu một đàn kiến sắp bị chết do bị trôi nổi cùng với bộng cây trên sông. Vậy là, chính vì việc lành cứu đàn kiến kia mà vị Sa di đã cải tướng yểu mạng của mình, kéo dài thọ mạng! Từ câu chuyện này, quý vị tôn túc cho rằng: “Cách cải tướng, làm cho vị lai của mình được an lạc, tốt đẹp dễ nhất, căn cơ nhất là ngay giây phút hiện tại mỗi người hãy sống thật tốt, gieo nhân lành. Còn nếu tin vào bói toán mà đánh cược cuộc đời mình cho thầy bói, nghe những vị thầy tà giáo bảo giết hại để cúng quỷ thần cầu an thì sẽ lãnh thêm phần tội lỗi, bất an mà thôi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ăn ít để sống lâu

GNO - Con người lúc đói kém không có gì ăn thì bệnh tật do suy dinh dưỡng, lúc giàu có thường ăn uống no say cũng bệnh tật do quá dư thừa. Lạ là cái bệnh do thừa dinh dưỡng lại nhiều và khó chữa hơn.

Thông tin hàng ngày