Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo lại bị bệnh tật liên miên

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1185 - 2023) Sau cơn tai biến nhẹ khi đang chạy xe ôm năm 2018, ông Trần Thanh Phỉ, sinh năm 1963 phải đi bán chổi dạo để nuôi vợ là bà Lâm Thị Nga sinh, năm 1962 và ba đứa cháu ngoại.
Hai vợ chồng ông Phỉ và bà Lâm Thị Nga

Hai vợ chồng ông Phỉ và bà Lâm Thị Nga

Mỗi ngày ông Phỉ (cư ngụ tại số nhà 283, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thu lãi từ việc bán chổi dạo và tiền xỏ lông gà gia công cho các cơ sở bó chổi của bà Nga, tổng cộng được 100.000 đồng/ ngày, cũng tạm đủ cho chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình.

Nhưng từ cuối năm 2020 đến nay, bà Nga bị nhiều căn bệnh ngặt nghèo như: tiểu đường, suy tim độ 3, tràn dịch màn phổi, gan nhiễm mỡ. Ông Phỉ phải nghỉ bán, ở nhà chăm sóc vợ và các cháu. Gia đình nghèo càng kiệt quệ khi không có thu nhập lại bệnh đau liên miên.

Ông bà có con nhưng đều nghèo, tứ tán làm thuê nên không giúp gì cho cha mẹ. Cuộc sống cả nhà chỉ trông nhờ sự sẻ chia từng bữa của cô bác láng giềng. Ông Phỉ rất cần sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để có cơ may trị bệnh cho vợ và nuôi cháu.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày