Một Tăng sĩ trẻ bảo vệ luận án tiến sĩ triết học với kết quả xuất sắc

GNO - Sáng 24-12, tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, ĐĐ.Thích Không Nhiên (NCS.Đoàn Văn An) đã bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài “Tư tưởng triết học trong kinh Kim Cương” với kết quả xuất sắc.
DSC_7987_resize.JPG

ĐĐ.Thích Không Nhiên trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên là các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành thuộc các học viện, trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội, do PGS.TS Phạm Văn Đức, Viện trưởng Viện Triết học làm Chủ tịch Hội đồng. Hơn 50 đại biểu là chư Tăng Ni, các nhà nghiên cứu, pháp hữu và thân hữu của ĐĐ.Thích Không Nhiên đã đến dự.

Sau phần thông tin về nguyên tắc và chương trình của buổi bảo vệ luận án tiến sĩ chính thức, công bố hồ sơ khoa học của NCS, tác giả luận án đã trình bày kết quả nghiên cứu luận án của mình trước Hội đồng và đã trả lời các câu hỏi chất vấn của các giáo sư, tiến sĩ trong Hội đồng cũng như đại biểu quan tâm đến đề tài này.

DSC_7985_resize.JPG

ĐĐ.Thích Không Nhiên

Theo đó, luận án đã khảo sát, phân tích và cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội Ấn Độ từ thế kỷ III trước TL đến cuối thế kỷ II sau TL; làm rõ các tiền đề tư tưởng có tác động trực tiếp đến sự ra đời của phong trào Phật giáo Đại thừa, sự hưng khởi của trào lưu văn học Bát-nhã, trong đó có kinh Kim Cương.

Luận án đã đưa ra được một cái nhìn hệ thống khi tiếp cận kinh Kim Cương từ phương diện triết học, qua việc phân tích, làm rõ những nội dung triết học cơ bản trong bản kinh này, như vấn đề Bản thể luận, Nhận thức luận, Mẫu người lý tưởng và triết lý nhập thế.

Từ những phân tích về nội dung triết học trong kinh Kim Cương, đặc biệt là về mẫu người lý tưởng và triết lý nhập thế, luận án đã bước đầu chỉ ra những ảnh hưởng của kinh Kim Cương đến việc hình thành một đặc điểm nổi bật trong Thiền học Việt Nam thời Lý - Trần, đó là tinh thần nhập thế.

Từ những kết quả đạt được, luận án đặt cơ sở ban đầu cho các khảo cứu chuyên biệt về triết học trong kinh Kim Cương và các kinh điển Đại thừa nói chung; đặt cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu Thiền học thời Lý - Trần.

DSC_7989_resize.JPG
DSC_8004_resize.JPG

ĐĐ.Thích Không Nhiên chụp hình lưu niệm
với các vị giáo sư, tiến sĩ trong Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Các giáo sư, tiến sĩ phản biện cũng như thành viên Hội đồng chấm luận án, giáo sư hướng dẫn khoa học cho tác giả luận án đều đánh giá cao thái độ làm việc nghiêm túc, say mê, cẩn thận, trung thực, khách quan, khoa học của tác giả luận án. 7/7 thành viên Hội đồng chấm luận án đã đồng thuận đánh giá luận án xuất sắc, có những đóng góp mới và có giá trị học thuật, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại chưa có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng các kinh điển quan trọng của Phật giáo gắn liền với thực tiễn lịch sử tư tưởng dân tộc.

ĐĐ.Thích Không Nhiên đang làm Phật sự tại Thừa Thiên Huế, nguyên là cộng tác viên của Báo Giác Ngộ, có nhiều bài viết trên nguyệt san Giác Ngộ trước đây cũng như nhiều báo, tạp chí Phật giáo, các tạp chí chuyên ngành triết học trong nước.

DSC_8010_resize.JPG

Đại biểu tặng hoa chúc mừng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày