Nếu biết ngày mai rời quán trọ

Sư cô Nhuận Bình (trái) giao lưu, ra mắt sách tại đường sách TP.HCM - Ảnh: Đào Minh Quân
Sư cô Nhuận Bình (trái) giao lưu, ra mắt sách tại đường sách TP.HCM - Ảnh: Đào Minh Quân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đây là cuốn sách thứ sáu của Sư cô Thích nữ Nhuận Bình, vừa được tổ chức lễ ra mắt hôm 17-1, tại đường sách TP.HCM (quận 1).

Cuốn sách do NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM và SaigonBooks ấn hành, chia sẻ những thông điệp tích cực trong cái nhìn của một vị tu sĩ thực tập thiền quán.

Theo đó, Sư cô Nhuận Bình gửi gắm: “Cuộc đời này là của chính bạn, vui hay buồn là do bạn tự mang đến cho mình mà thôi. Nếu không muốn muộn phiền dai dẳng đeo mang, tốt nhất hãy học hạnh buông xả, sống tha thứ để mình được nhẹ nhàng hơn”…

Trong sách cũng có những góc nhìn về biến cố mà con người phải trải qua trong năm 2020, đó là đại dịch Covid-19. Sư cô cho rằng, khi tâm đã mệt thì cũng là lúc nhiều người có thời gian để quay vào bên trong, sống chậm lại. Đây cũng là thời điểm chúng ta tìm ra lối thoát cho chính bản thân bằng cách quay về các chân giá trị bên trong mỗi người.

Nếu biết ngày mai rời quán trọ - Ảnh: Đào Minh Quân

Nếu biết ngày mai rời quán trọ - Ảnh: Đào Minh Quân

Được biết, ngoài Nếu biết ngày mai rời quán trọ, Sư cô Thích nữ Nhuận Bình còn có Giữa đôi dòng (NXB Phương Đông, 2017); Mở lối yêu thương, Gieo mầm hạnh phúc, Bước qua thăng trầm (NXB Văn hóa - Văn nghệ), Vẳng tiếng hồng chung (NXB Hội Nhà Văn, 2020).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày