Ngày mai, 16-2: Tổng khai giảng các đạo tràng tu học trên địa bàn TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự

Phật tử các đạo tràng tham dự khóa tu Một ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự
Phật tử các đạo tràng tham dự khóa tu Một ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cho biết Lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học trên địa bàn TP.HCM sẽ được tổ chức vào 8g ngày mai, Chủ nhật, 16-2 (nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại hội trường Việt Nam Quốc Tự - Q.10.

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cho biết hiện nay tại TP.HCM có hàng trăm đạo tràng tu học, trong đó gần 100 đạo tràng có tổ chức thuyết giảng định kỳ; gần 40 đạo tràng tổ chức thuyết giảng hàng tuần.

Tại Việt Nam Quốc Tự, khóa tu Một ngày an lạc do Ban Hoằng pháp thực hiện được duy trì liên tục nhiều năm qua, vào ngày Chủ nhật giữa tháng, với nội dung nghe thuyết giảng, tụng kinh, ăn cơm chánh niệm, thiền tập, niệm Phật… với sự hướng dẫn của chư tôn đức thuộc Giảng sư đoàn Ban Hoằng pháp và chư vị Tăng Ni do Ban Hoằng pháp thỉnh mời.

Được biết, trong năm 2025, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức 13 kỳ sinh hoạt, bao gồm lễ khai mạc và tổng kết, cùng 11 khóa tu Một ngày an lạc theo từng chủ đề như: Đạo Phật và mùa xuân, Hình tượng Bồ-tát Quan Âm trong kinh Pháp hoa, Ý nghĩa Phật đản và thông điệp hòa bình, Hạnh phúc trong tầm tay, Thắp đuốc lên mà đi…, mỗi đề tài do 2 vị giảng sư phụ trách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày