Nhật Bản: Chùa cổ trưng bày bảo vật Phật giáo dưới dạng 3D trên iPad

(GNO):  Một ngôi chùa ở cố đô Kyoto đang trưng bày những tác phẩm điêu khắc lịch sử của chùa dưới dạng không gian 3 chiều (3D) trên iPad trong nỗ lực nhằm cung cấp cho thế kỷ 21 sự cảm thụ về nghệ thuật thủ công.

botatcoimay1.jpg

Một trong số những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật “Bồ-tát cỡi mây”

botatcoimay2.jpg

 

Dự án được ra mắt tại Byodoin, một trong những ngôi chùa cổ nhất Nhật Bản, có niên đại gần 1000 năm, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Trong chùa đặt 5 máy iPad đã cài một loạt hình ảnh tác phẩm điêu khắc nghệ thuật Phật giáo dưới dạng không gian 3 chiều.

 

Các tác phẩm này là một phần của bộ sưu tập 52 tác phẩm điêu khắc gỗ có chủ đề Bồ-tát cỡi mây (Bosatsu on Clouds), điêu khắc năm 1053. Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố các tác phẩm này là Quốc bảo.

 

Một máy quét tia laser đã chụp hình ảnh 5 tác phẩm nghệ thuật cổ từ mọi hướng để giúp du khách cảm thụ sự cầu kỳ khéo léo của các nghệ nhân xưa từ mọi góc cạnh.

 

Thầy Monsho Kamii, tu tại chùa Byodoin chia sẻ: “Tôi muốn mọi người đều có thể cảm thụ được giá trị thẩm mỹ của các tác phẩm nghệ thuật có niên đại ngàn năm bằng việc sử dụng đồ họa vi tính tái tạo cách chiêm ngưỡng mới mẻ những tác phẩm này.”

 

Các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được cho là do Jocho, nghệ nhân nổi tiếng thế kỷ 11 và là bậc thầy về các tượng tôn giáo, chế tác đầu tiên. Ông được phần đông tin là người đã định nghĩa lại nghệ thuật Phật giáo ở Nhật Bản.

 

Tại chùa Byodoin có 52 tác phẩm điêu khắc “Bồ-tát cỡi mây”, chiều cao mỗi tác phẩm khoảng 25 ins, xuất hiện lơ lửng trong không trung, vây quanh một tác phẩm điêu khắc Phật A-di-đà ngồi trên tòa sen ở vị trí trung tâm.

 

Sự hiện diện của các máy iPad trong ngôi chùa cổ lịch sử phần nào tác động lên vị thế của Nhật Bản như là một quốc gia nổi tiếng cả về công nghệ cao hiện đại lẫn sự phong phú di sản văn hóa.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày