Nhiều quốc gia gởi lời chia buồn đến Thái Lan

GNO - Nhiều tổ chức Phật giáo và các quốc gia trên khắp thế giới đã gởi thư chia buồn đến Thái Lan trước sự viên tịch của Đức Tăng thống nước này.

Theo thông tin từ thư ký trợ lý Đức Tăng thống, Thượng tọa Anil Sakya, văn phòng thư ký nhận nhiều thư chia buồn từ lãnh đạo các tổ chức Phật giáo của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Ấn Độ, Anh, Viện Nghiên cứu Phật học thuộc Đại học Oxford v.v…

thai.jpg

Một nhân viên chính phủ trang nghiêm cung nghinh nhục thân Đức Tăng thống từ bệnh viện về chùa Bovornniwes
ngày 25-10 vừa qua - Ảnh: Straitstimes

Vào ngày 25-10 vừa qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok cũng gởi một bức thư chia buồn được viết bởi Đại sứ Hoa Kỳ đến Thủ tướng Yingluck Shinawatra. “Trong sự tiếc thương vô hạn đối với Đức Tăng thống, xin hãy nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi trong suốt thời gian quốc tang này”, Đại sứ Hoa Kỳ viết.

Ngoài ra, Đức Dalai Lama cũng thể hiện sự tiếc thương trước sự viên tịch của Đức Tăng thống trong một lá thư gởi đến: “Tôi muốn chuyển lời chia buồn của mình đến Hội đồng Tăng-già Thái Lan và những người đệ tử của ngài tại Thái Lan cũng như trên khắp thế giới”.

Trong một động thái khác, hôm nay 30-10, Hoàng gia Thái Lan thông báo lễ tang của Đức Tăng thống theo nghi thức Hoàng gia sẽ kéo dài 7 ngày.

Đích thân Hoàng tử Maha Vajiralongkorn thay thế Quốc vương chủ trì tang lễ theo nghi thức Hoàng gia trong ngày hôm nay (thứ Tư) và ngày mai (thứ Năm 31-10) tại chùa Bovornniwes.

Hôm nay, hàng ngàn Phật tử vẫn nối nhau đến chùa để kính viếng và tiễn biệt lần cuối nhà lãnh đạo tinh thần khả kính. Đại diện cơ quan nhà nước và các tổ chức tư nhân cũng gởi nhiều vòng hoa kính viếng Đức Tăng thống.

30 ngày lễ tang đang được cử hành bởi các thành viên của Hoàng gia và nhân viên Chính phủ.

Bảo Thiên dịch (theo Thainews)

___________________

Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày