Nhờ Báo Giác Ngộ, con đường tâm linh được khai mở

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Xã hội hiện đại, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, len lỏi trong mọi ngõ ngách của cuộc sống hằng ngày.

Báo Giác Ngộ hòa cùng thời đại, đã có phiên bản điện tử, cập nhật hàng ngày nhiều năm qua. Tôi vẫn thường theo dõi những tin tức trên các phương tiện hiện đại - báo điện tử, trong đó có Giác Ngộ online.

Dù vậy, tôi vẫn thích cầm tờ báo giấy để đọc, chiêm nghiệm và giúp mình sống chậm lại, qua đó thẩm thấu và thực hành những lời Phật dạy thông qua sự hướng dẫn của chư tôn đức trong các bài viết ở trang Phật học hay Suy nghiệm lời Phật.

Phật tử Quảng Thuận và báo Giác Ngộ - Ảnh: Quảng Hậu

Phật tử Quảng Thuận và báo Giác Ngộ - Ảnh: Quảng Hậu

Trước đó, trong một lần đến chùa tụng kinh buổi tối, nhìn thấy tờ báo trên bàn ở phòng khách, ấn tượng với tên báo và cách trình bày nên tôi cầm lên xem. Lật từng trang báo và đọc các chuyên mục ở đó, tôi vô cùng thích thú và bén duyên kể từ đó.

Có thể nói tôi đã là bạn đọc thân thiết của báo hơn 10 năm qua. Báo Giác Ngộ trở thành món ăn tinh thần nuôi dưỡng đạo tâm khi nào không biết. Nhìn lại chặng đường dài gắn bó, tôi thầm cảm ơn nhân duyên tốt đẹp để mình có sự trải nghiệm về con đường hướng thiện tuyệt vời từ những trang báo đạo.

Về mong muốn ở báo Giác Ngộ, điều lớn nhất chính là sẽ được đọc những bài viết từ chư tôn đức về những vấn đề liên hệ đến đời sống, tu tập, hướng dẫn dành cho những người cư sĩ biết ứng dụng lời Phật dạy vào mỗi ngành nghề, vị trí họ đang đảm nhiệm hằng ngày. Đặc biệt là Phật tử sơ cơ, lớn tuổi như tôi.

Nếu được, Báo nên dành một góc cho những chia sẻ của những người đã ứng dụng Phật pháp vào đời sống của họ và thành tựu nhiều kết quả. Đây cũng là chia sẻ mà tôi nghĩ sẽ tạo nên những thích thú, góp phần kết nối đạo hữu khắp nơi. Qua đó, những người cư sĩ nuôi dưỡng tín tâm giữa xã hội mà mọi người đang dần mất đi những giá trị tốt đẹp như ngày nay.

Quảng Thuận - Tăng Tú Hòa (Q.11)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày