Nhộn nhịp dâng sao giải hạn

Vài ngày nay, các chùa lớn ở Hà Nội như Phúc Khánh, Quán Sứ... nườm nượp khách đến đăng ký dâng sao giải hạn đầu năm.

Cứ ra Tết, vợ chồng chị Hằng, phố Nguyễn Biểu, lại đến chùa Quán Sứ. Rẽ vào phòng tiếp lễ công đức, chị mới biết năm nay đứng sao Thái Bạch (sinh năm 1976), còn chồng chị đứng sao La Hầu (sinh năm 1974). Hai vợ chồng vội ghi tên tuổi, đăng ký giải sao xấu.

Chị Hằng bày tỏ: "Dân mình có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, nên nếu gặp sao xấu thì chúng tôi đều làm lễ giải để yên tâm làm ăn. Tiền vào cửa chùa nên có tốn kém một chút cũng không sao". Chị còn cẩn thận ghi chép tất cả sao xấu ứng với tuổi của anh em hai họ để báo lại cho mọi người.

Tại chùa Quán Sứ, buổi tối các ngày chẵn từ mùng 4 đến 14 Tết đều tổ chức lễ dâng sao, cầu an. Mỗi tối thường có trên 100 người đăng ký xin giải sao, một số ít xin cầu an. Ở đây, lệ phí cho mỗi gia đình không hạn chế số người là 250.000 đồng.

Chùa Phúc Khánh có khá đông khách đến dâng sao lễ Phật. Ảnh: Hoàng Hà.
Chùa Phúc Khánh có khá đông khách đến dâng sao lễ Phật. Ảnh: Hoàng Hà.

Những ngày đầu năm, các cửa hàng bán lễ, gửi xe mọc lên như nấm quanh chùa Phúc Khánh. Bên trong chùa luôn tấp nập du khách lễ Phật. Trong số đó, không ít người đến tra sao chiếu mệnh, đăng ký giải sao, cầu an. Họ chen nhau nộp phiếu ghi tên tuổi. Một số người í ới gọi điện thoại cho người thân, thông báo sao chiếu mệnh để cùng đăng ký giải.

Tại điểm tiếp nhận phiếu đăng ký, các phật tử ghi chép không ngơi tay. Một số ni sư hối hả viết sớ, soạn đồ lễ để chuẩn bị các khóa lễ cầu an vào tối 14 tháng giêng và dâng sao Thái Bạch vào tối ngày rằm.

Chị Hồng Ánh, buôn bán ở chợ Ngã Tư Sở cho biết, năm nào chị cũng hành hương đến nhiều đền chùa lớn cả nước và đi giải sao nếu gặp sao xấu hoặc dâng sao nếu sao tốt. Theo chị, mỗi người có một sao chiếu mệnh, nên không thể yên tâm nếu gặp phải sao xấu chiếu. Còn nếu gặp sao tốt thì phải nghinh sao để được đón nhận nhiều may mắn hơn.

Không chỉ những người buôn bán thường làm lễ giải sao, tại chùa Phúc Khánh có một số thanh niên cũng chen chân đăng ký. Quân, sinh viên trường Luật cho biết, đây là lần đầu tiên cậu đi giải sao. Đến chùa mới biết nhiều người giải sao xấu thì cậu cũng xin giải để các đợt thi cử được thành công. "Em đứng sao La Hầu, thấy mọi người bảo sao xấu. Mất 70.000 đồng làm lễ mà được yên tâm cả năm thì cũng đáng", Quân cười nói.

E ngại cảnh chen lấn ở nhiều chùa lớn của Hà Nội, nhiều người đã lựa chọn những ngôi chùa vắng hơn để giải sao. Chị Phương Linh quận Hoàng Mai cho biết, các năm trước chị thường làm lễ giải sao ở chùa Phúc Khánh, rất mệt vì phải chen lấn giữa hàng nghìn người. Năm nay chị chọn một ngôi chùa nhỏ gần nhà nằm trên đường Giải Phóng. "Đi lễ phật cốt ở thành tâm, không cần thiết chen lấn vào các ngôi chùa lớn mới là thành tâm", chị Linh nói.

Dịp này, hầu hết nhà chùa ở Hà Nội đều nhận đăng ký giải sao cầu an cho người dân với mức phí từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng cho mỗi gia đình.

Theo ĐĐ Thích Thanh Quyết, Viện phó Viện Phật giáo, trụ trì chùa Phúc Khánh, các sách tư tưởng văn hóa phương Đông đều nhắc đến những vì sao xấu đẹp gắn với tâm linh, hay kinh nghiệm của người xưa cũng đã lưu truyền trong dân gian như "Thái Bạch quét sạch cửa nhà". Do vậy, người dân thường có tâm lý đi dâng sao giải hạn.

Mỗi người đều có một sao chiếu mệnh, người biết năm hạn của mình thì sẽ cẩn thận hơn những năm trước. Nghi lễ dâng sao để họ có thêm nghị lực trong cuộc sống, yên tâm làm những việc khó khăn trong năm.

Tuy nhiên, theo ĐĐ , không nhất thiết gặp sao xấu thì mới đi giải, hàng năm mọi người nên đi cầu an để bày tỏ thành kính với Phật, chủ yếu là thành tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày