Những cảnh báo đáng quan tâm

GN - Trên trang nhà chính thức của Hệ phái Khất sĩ - thành viên sáng lập GHPGVN gần đây đăng tải một bài viết có nội dung rất đáng quan tâm. Đó là “Các vấn nạn của Hệ phái ngày nay và giải pháp” của HT.Giác Pháp, Phó Thư ký Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái.

Theo đó, bài viết đã nêu ba nhóm vấn nạn tiêu biểu, đó là (1) Phát triển khuynh hướng tư hữu cá nhân; (2) Không có khả năng quản trị ngôi đạo tràng của mình, có xu hướng sống tà mạng, nặng về cơ sở vật chất; và (3) Tình trạng lạm dụng các tiện ích công nghệ thông tin.

canhbao.jpg


Phương tiện nếu sử dụng không khéo dễ đổ vỡ đời sống tâm linh của người tu - Ảnh minh họa

Về nhóm vấn nạn thứ nhất, tác giả đặt vấn đề của hệ phái đáng cảnh báo, đó là khuynh hướng hướng ngoại hoặc ly khai, quan tâm đến chức vụ của Giáo hội và xã hội hơn là tham gia các hoạt động của Giáo đoàn và mục tiêu hướng đến của người khất sĩ. Tự do cất thất khi chưa đủ tiêu chuẩn ra riêng và không xin phép. Lạm dụng sự cho phép giữ tiền đã sử dụng tài chánh cho mục đích cá nhân tư hữu. Người trụ trì có khuynh hướng “gia đình hóa” ngôi tự viện của mình, độc tài, chuyên quyền, coi ngôi đạo tràng là nhà riêng của mình...

Về nhóm vấn nạn thứ hai, bài viết nêu việc không quản lý được Tăng Ni trong trú xứ trong việc đi lại như du học, tham quan, vận động tài chánh; thiếu khả năng điều hành và không ý thức chức năng - vai trò của mình, làm cho số lượng tín đồ giảm sút. Bên cạnh đó, có hiện tượng nặng về kinh doanh, buôn bán, rẫy nương, thậm chí còn làm các nghề như phong thủy, xem tướng, bói toán, lập đàn cúng tụng, lấy việc xây dựng làm thành tích, rồi sinh tự mãn.

Nhóm vấn nạn thứ ba, bài viết cũng cảnh báo việc lạm dụng các tiện ích của công nghệ thông tin như Facebook, Zalo… và sử dụng internet vào việc giải trí hơn là để tu học và hoằng pháp.

Ở góc độ là một trong những vị giáo phẩm của hệ phái, tác giả bài viết - HT.Giác Pháp, cũng đã nêu đề xuất những giải pháp cho các vấn nạn trên trong đặc thù biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ.

Vấn đề này đã được đặt ra, là một trong nội dung chính thức của khóa bồi dưỡng trú trì lần thứ 14 dành cho chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ được tổ chức vào trung tuần tháng 5-2017 tại TP.HCM, nhưng cũng đáng để suy nghĩ ở một bình diện rộng hơn, về tình trạng của Phật giáo hiện nay.

Xã hội luôn thay đổi; với tinh thần uyển chuyển và không giáo điều, đạo Phật cũng luôn có sẵn tinh thần thích ứng với thời duyên. Thích ứng nhưng không bị nhấn chìm trong dòng chảy thế tục, rời xa lý tưởng, nếp sống thường được cho là “đi ngược với dòng đời”, tùy duyên mà không tùy tiện.

Còn nhớ trong một lần trả lời phỏng vấn của Báo Giác Ngộ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đã nhận định: “Chùa to cảnh lớn dù sao cũng chỉ là phương tiện, nên không quan trọng trong việc quyết định thành tựu của người tu”. Phương tiện, dĩ nhiên là cần thiết, nhưng lụy phương tiện mà rời xa cứu cánh thì chính là đang hướng ngoại, nặng vật chất. Đó là những cảnh báo cần được quan tâm, không chỉ đối với Hệ phái Khất sĩ mà cho Phật giáo nói chung nếu không muốn bị xa lìa đời sống và sứ mệnh thiêng liêng của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày