Chùa Đức Sơn (thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ hơn 20 năm nay đã là địa chỉ tiếp nhận nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Thừa Thiên-Huế. Phần lớn các em đều bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc còn nhỏ, không rõ họ tên nên các sư cô thường lấy tên của những người đã nhặt các em đưa tới chùa để đặt tên và lấy họ Cù (họ của Đức Phật Thích ca) và họ Kiều (họ của mẹ Đức Phật Thích ca) khai sinh cho các em. "Sở dĩ các em mang họ của Đức Phật bởi chúng tôi muốn sau này lớn lên, các em sẽ làm được nhiều việc thiện giúp xã hội", sư cô Thích Nữ Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn cho biết.
Tha thiết được gọi tên người thân
Các ni sư vẫn thường ví "các em như những loài hoa biết nói, biết cười, còn các sư như phân, như đất, như nước. Tình yêu thương, sự chở che của mọi người là ánh nắng mặt trời, đó sẽ là điều kiện để các em phát triển, trưởng thành". Em Cù Thiện Nhơn (12 tuổi) đến với các sư cô từ những ngày còn bé xíu, hiện đang học lớp 6 và có những tiến bộ rõ rệt. Thiện Nhơn nói: "Ở đây tụi con được các sư cô yêu thương, chăm sóc, ngày nào cũng được ăn no, còn được dạy học, đi học bằng xe ô tô nữa".
Nhưng tiếp xúc với chúng tôi, sư cô Thích Nữ Minh Tú vẫn trăn trở: "Ẩn trong sâu thẳm của trái tim các em vẫn là hình ảnh của người mẹ. Đa số các em lớn lên đều muốn được tìm về nguồn cội của mình, để biết bố, mẹ mình là ai. Có em, muốn gặp lại để nghe người thân kể lại mình được sinh ra như thế nào, xấu hay đẹp. Và cũng có em muốn gặp lại để hỏi xem mộ phần của bố hay mẹ mình đang ở đâu để thắp một nén nhang. Không ít em không dám tiếp xúc với những nơi đông người do mặc cảm mình là trẻ mồ côi".
Chùa Đức Sơn hiện đang dạy dỗ gần 200 em với đủ mọi hoàn cảnh, đặc biệt có 23 em đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng. Em Đào Quang Long, hiện đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế Huế tâm sự: "Nếu không có các ni sư, không riêng gì em mà các em nhỏ khác sẽ không biết nương tựa nơi đâu và chúng em sẽ không có được như ngày hôm nay. Tuy mồ côi, nhưng chính các sư cô đã làm cho chúng em thấy rằng mình không côi cút giữa cuộc đời này".
