Ninh Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, diễu hành xe hoa nhân Đại lễ Phật đản

Chư tôn đức Tăng Ni viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận
Chư tôn đức Tăng Ni viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mùng 8-4 ÂL (15-5), nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, thể hiện tinh thần tri ân của Phật giáo đối với dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh do Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện...

Trước đài liệt sĩ, chư tôn đức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng niệm
Dâng hương tưởng niệm

Sau lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức diễu hành xe hoa trên các tuyến đường chính của tỉnh.

Theo kế hoạch, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính chùa Sùng Ân (P.Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) vào lúc 17 giờ ngày 15-4 ÂL (22-5).

Đoàn xe hoa đã diễu hành trên các tuyến đường chính của tỉnh Ninh Thuận nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Đoàn xe hoa đã diễu hành trên các tuyến đường chính của tỉnh Ninh Thuận nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày