Ninh Thuận: Ni trưởng Thích nữ Mỹ Dung, Phó trụ trì chùa Diệu Nghiêm viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 13-4, Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức lễ tang thay mặt Ban Trị sự tỉnh, môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Mỹ Dung viên tịch.
Chân dung Ni trưởng Thích nữ Mỹ Dung

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Mỹ Dung

Ni trưởng Thích nữ Mỹ Dung, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận (nhiệm kỳ I - IV), nguyên Phó trụ trì chùa Diệu Nghiêm, Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng môn đồ pháp quyến tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất nên Ni trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 13-4-2022 (nhằm ngày 13-3-Nhâm Dần); trụ thế 84 năm, 57 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 20 giờ ngày 13-4-2022 (nhằm ngày 13-3-Nhâm Dần). Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Diệu Nghiêm.

Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ ngày 14-4-2022 (nhằm ngày 14-3-Nhâm Dần), đến hết ngày 15- 4-2022.

Lễ tưởng niệm, cung tống kim quan vào lúc 7 giờ ngày 16-4-2022 (nhằm ngày 16-3-Nhâm Dần), kim quan cố Ni trưởng sẽ trà-tỳ tại Đài hỏa táng Yên Bình và nhập bảo tháp tại chùa Diệu Nghiêm, Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày