PG tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ nạn nhân động đất

GNO - Một ngôi chùa ở Thượng Hải đã tổ chức một buổi trì tụng kinh điển hôm Chủ nhật (14-2) để cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong một trận động đất cường độ 6,4 làm rung chuyển bờ biển Đài Loan ngày 6-2.

Theo đó, chùa Ngọc Phật cũng tặng 500.000 nhân dân tệ (75.600 USD) để giúp các gia đình tang quyến xây dựng lại cuộc sống.

caunguyen.jpg

Trụ trì, Hòa thượng Jue Xing, Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, dẫn dắt một nhóm các nhà sư cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót (ảnh).

Thay mặt cho các nạn nhân của Đài Loan và gia đình của họ, Hồ Hưng Trung, phó chủ tịch Hiệp hội Đài Loan tại Thượng Hải, đã cảm ơn Hòa thượng Jue Xing bởi thiện chí và nỗ lực loại của mình.

Ông Hồ cho biết hiệp hội của mình cũng đã quyên góp 1,5 triệu nhân dân tệ sau thảm họa đã giết chết 116 người và làm bị thương hơn 500 người.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã tặng 2 triệu nhân dân tệ để giúp các nỗ lực cứu trợ động đất Đài Loan.

Văn Công Hưng (Theo Focus Taiwan)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày