Phải làm sao khi muốn làm người tốt nhưng cuộc đời va chạm khiến phải toan tính?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
  • Hỏi: Tôi mong muốn là người tốt, làm những việc thiện lành. Nhưng vì công việc mưu sinh thực tiễn phải bon chen nên không tránh khỏi những toan tính, va chạm khiến tâm bất an và có ý nghĩ không tốt, vậy tôi phải làm sao?

(HƯNG NGUYỄN, hungnguyen...@gmail.com)

Bạn Hưng Nguyễn thân mến!

Mong muốn làm người tốt là ý tưởng tuyệt vời, đáng trân trọng dù bạn đang ở bất cứ hoàn cảnh nào. Từ ý niệm thiện lành này, bạn kiên trì phấn đấu thực hiện mỗi ngày thì chắc chắn sẽ trở thành người tốt. Hướng thiện, làm người tử tế là cả một cuộc chiến với nội tâm và ngoại giới đầy cam go, nhiều thử thách, cần có thời gian và nghị lực kiên cường để từng bước vượt lên vô minh, tham ái của chính mình.

Không hề có cảnh giới toàn thiện để mình sống tốt mà phải tự vượt lên giới hạn bản thân cùng hoàn cảnh như hoa sen thoát ra khỏi bùn lầy uế trược để tỏa ngát hương. Điều quan trọng là luôn thấy rõ thân tâm của chính mình. Nhận thấy điều xấu, những hậu quả nguy hiểm của việc ác thì dừng lại, quyết không làm. Ngược lại, nhận thấy đó là điều tốt, việc thiện, lợi mình và ích người thì gắng làm. Quá trình này gọi là tu dưỡng, dựa trên nỗ lực của bản thân do trí tuệ dẫn dắt.

Trong quá khứ, chúng ta có thể phạm nhiều lầm lỗi, làm nhiều điều sai quấy nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là nhận ra lỗi lầm để sám hối và nguyện không tái phạm. Tập sống chân chính, thiện lành, tử tế trong từng suy nghĩ, mỗi lời nói và các hành động. Bước đầu, người nguyện sống tốt có thể chịu một số thiệt thòi (do không bon chen, từ bỏ những thói xấu vặt vãnh) nhưng về lâu dài nhờ sống tử tế nên phước đức sẽ tăng lên. Khi phước đức tăng trưởng thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi và tốt đẹp.

Bạn đã có ước nguyện thì hãy dấn thân làm người tốt, sống tử tế với đời. Phát huy hiểu biết để tin sâu nhân quả, tin tưởng vào quả phước, kiên định với lập trường “nguyện làm các việc lành” thì phước đức sẽ nâng đỡ và chuyển hóa cuộc đời bạn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày