Pháp viện Minh Đăng Quang khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu xuân

Pháp viện Minh Đăng Quang khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu xuân - Ảnh Minh Sơn
Pháp viện Minh Đăng Quang khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu xuân - Ảnh Minh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 8-2, chư Tăng, Phật tử tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) đã tiến hành khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu xuân Nhâm Dần.
Hơn 200 chư Tăng và Phật tử tham dự Pháp hội trì tụng kinh Dược sư - Ảnh Minh Sơn

Hơn 200 chư Tăng và Phật tử tham dự Pháp hội trì tụng kinh Dược sư - Ảnh Minh Sơn

Chứng minh, tham dự lễ khai đàn có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN cùng chư tôn đức Tăng và hơn 200 Phật tử.

Hòa thượng Thích Giác Toàn giảng giải về ý nghĩa 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư - Ảnh Minh Sơn

Hòa thượng Thích Giác Toàn giảng giải về ý nghĩa 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư - Ảnh Minh Sơn

Sau lễ niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã có buổi pháp thoại ngắn về ý nghĩa của 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Qua những lời dạy đó giúp Phật tử hiểu và thực hành một cách đúng nghĩa hơn để đạt được thành tựu viên mãn khi trì tụng.

Pháp hội kéo dài đến hết rằm tháng Giêng - Ảnh Minh Sơn

Pháp hội kéo dài đến hết rằm tháng Giêng - Ảnh Minh Sơn

Được biết, Pháp hội trì tụng kinh Dược sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang diễn ra vào lúc 19 giờ mỗi tối, cho đến hết rằm tháng Giêng. Phật tử các nơi có thể cập nhật thông tin để tham dự cầu nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày