Phát động cuộc thi "Hành hương về miền đất Phật"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-11, tại chùa Quán Sứ (TP.Hà Nội), Trung ương GHPGVN đã phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phát động cuộc thi "Hành hương về miền đất Phật".

Cuộc thi nhằm Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ đồng thời hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chư tôn đức và các đại biểu tham dự buổi giới thiệu phát động cuộc thi "Hành hương về miền đất Phật"

Chư tôn đức và các đại biểu tham dự buổi giới thiệu phát động cuộc thi "Hành hương về miền đất Phật"

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Văn phòng Trung ương GHPGVN; Ông Pranay Vena, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Bà RachnaSrivatav, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Quyền Giám đốc Trung tâm văn hóa Suamivivekananda; Ông Đỗ Đức Toàn, Giám đốc phụ trách ví điện tử MoMo...

Ông Đàm Trung Huy giới thiệu thể lệ tham dự cuộc thi

Ông Đàm Trung Huy giới thiệu thể lệ tham dự cuộc thi

Tại đây, ông Đàm Trung Huy thay mặt bộ phận hỗ trợ thông tin truyền thông của GHPGVN đã giới thiệu thể lệ tham gia cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật pháp trong cộng đồng Tăng Ni, Phật tử và những người yêu mến đạo Phật.

Cuộc thi trắc nghiệm sẽ được trực tuyến chia làm 3 vòng bắt đầu vào 20 giờ các ngày 25-11, 14-12 và 21-12 tại đường link: http://www.anvientv.com.vn/kienthucphatgiao. Nội dung chủ yếu xoay quanh kiến thức về Phật giáo, cuộc đời Đức Phật và kiến trúc Phật giáo...

Giải đặc biệt dành cho 3 người chơi xuất sắc nhất sẽ được tài trợ gói du lịch tại Ấn Độ và tham gia thi vòng cuối, dự kiến tổ chức trong quý I-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày