Phật giáo Bình Thuận kính mừng Phật đản

GNO - Sáng  ngày 5-5, hơn 500 Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm tham dự Đại lễ Phật đản PL.2556 tại lễ đài Phật đản của THPG Bình Thuận - chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết) - ảnh.

chung minh1.jpg

Ảnh: Phật Ân

Buổi lễ do BTS THPG Bình Thuận tổ chức, có sự tham dự, chứng minh của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo địa phương…

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Nhật, Chánh thư ký BTS PG Bình Thuận đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2556 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gởi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.  

HT.Thích Huệ Tánh đọc Diễn văn khai mạc Phật đản của HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS TƯGH.

chinh quyen du le.jpg

Quan khách, chính quyền, Phật tử trang nghiêm cử hành đại lễ - Ảnh: Phật Ân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Quang Hiền, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, ông gửi lời chúc chân thành đến chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử thân tâm thường an lạc trong mùa Phật đản.

Đại lễ Phật đản đã cử hành các nghi thức tâm linh thiêng liêng tại lễ đài như: cử ba hồi chuông trống Bát-nhã, chính thức rước lễ Đản sinh Đức Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể quan khách, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm, thanh tịnh hướng về Đức Từ Phụ.

Ngoài ra, chư tôn đức giáo phẩm cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã thực hiện nghi thức tâm linh, đối trước lễ đài niêm hương cúng dường, các Phật tử dâng hoa thành kính cúng dường, thả bong bóng, cử nhạc liên khúc ca mừng Khánh đản, đón mừng kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ra đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày