Phật giáo huyện Tiên Phước tổng kết Phật sự năm 2022, hoạt động từ thiện trị giá gần 1,3 tỷ đồng

Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước tổng kết Phật sự năm 2022
Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước tổng kết Phật sự năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự huyện (chùa Tiên Kỳ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Đại đức Thích Nhật Thanh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước phát biểu khai mạc bày tỏ mong muốn chư tôn đức và thành viên Ban Trị sự huyện, cư sĩ, Phật tử cùng nhau đoàn kết đồng lòng để phát triển công tác Phật sự của Phật giáo huyện.

Đại đức Thích Nhật Thanh phát biểu tại hội nghị

Đại đức Thích Nhật Thanh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, các chùa trên địa bàn huyện Tiên Phước đã trùng tu và xây dựng mới với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; Công tác từ thiện toàn huyện trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khóa tu “Một ngày an lạc” được tổ chức đều đặn thường xuyên; Phật giáo huyện đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính và các điểm nhóm sinh hoạt; Đặc biệt, tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Tiên Kỳ thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, chư tôn đức đóng góp ý kiến và thống nhất dự kiến ngày 1-2-Quý Mão sẽ tổ chức khóa tu Một ngày tại chùa Hữu Lâm và thành lập Gia đình Phật tử tại các chùa cơ sở; ngày mùng 8-12-Nhâm Dần tổ chức lễ Phật thành đạo.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đất đai cho các chùa; Xin thành lập thêm các điểm nhóm sinh hoạt Phật giáo; Phát triển đạo tràng tu Bát quan trai; Tổ chức khóa tu mùa hè; Mở lớp học giáo lý; Củng cố nhân sự Gia đình Phật tử huyện; Sửa chữa Văn phòng Ban Trị sự huyện và các Phật sự khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày