Phật giáo huyện Xuân Lộc tặng quà cho người dân trong khu cách ly vì dịch Covid-19

Vật phẩm của đoàn Phật giáo huyện Xuân Lộc được vận chuyển đến cơ sở cách ly tập trung
Vật phẩm của đoàn Phật giáo huyện Xuân Lộc được vận chuyển đến cơ sở cách ly tập trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-7, đoàn thiện nguyện Phật giáo huyện Xuân Lộc do Thượng tọa Thích Huệ Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện làm trưởng đoàn đã đến tặng quà cho bà con hiện đang bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid -19.

Đi cùng đoàn còn có Đại đức Thích Quảng Vinh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện; Sư cô Thích nữ Liên Trang, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN huyện.

Đoàn đã đến hỏi thăm và chia sẻ với chính quyền địa phương ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) hiện đang bị phong tỏa; Cơ sở cách ly tập trung, dành cho các bệnh nhân F1, xã Xuân Phú (Trung tâm cai nghiện cũ) và UBND xã Xuân Trường.

Đoàn thiện nguyện Phật giáo huyện Xuân Lộc tại UBND xã Xuân Trường

Đoàn thiện nguyện Phật giáo huyện Xuân Lộc tại UBND xã Xuân Trường

Tại các điểm đến, Thượng tọa Thích Huệ Quang thay mặt chư Tăng, Ni và Phật tử huyện Xuân Lộc thăm hỏi, động viên bà con giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, nhẫn nại trong thời gian này, để cùng các cấp chính quyền phòng, chống và đẩy lùi Covid-19.

Những phần quà được trao đến người dân

Những phần quà được trao đến người dân

Được biết, lần này, đoàn Phật giáo huyện Xuân Lộc đã trao 1.400 ký gạo, 5 tạ chôm chôm, 6 tạ rau, quả, 100 thùng mì, 700 quả trứng gà cùng với các nhu yếu phẩm như nước suối, sữa, dầu ăn, đường, bột ngọt, muối, nước tương…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày