Phật giáo tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Sùng Ân

Phác họa lễ đài Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo tỉnh Ninh Thuận
Phác họa lễ đài Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo tỉnh Ninh Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-5, tại Văn phòng Ban Trị sự GHGPVN tỉnh - chùa Sùng Ân (P.Phủ Hà, TP.Phan Rang, Ninh Thuận), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni trong Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản...

Chư Tăng tham dự phiên họp

Chư Tăng tham dự phiên họp

Theo kế hoạch được triển khai, lễ đài chính được thiết trí tại chùa Sùng Ân. Trong suốt Tuần lễ Phật đản (từ ngày mùng 8-4 đến 15-4-Giáp Thìn), hàng đêm, tại lễ đài chính đều có khóa lễ tụng kinh Khánh đản và nhạc lễ kính mừng Đại lễ Phật đản do các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thành phố và các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phụ trách.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động như: tọa đàm Phật pháp, thuyết giảng tại lễ đài chính và các tự viện trong toàn tỉnh; dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ tỉnh, thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng và phát quà cho bà con Phật tử có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức văn nghệ mừng Phật đản, ẩm thực chay...

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Hạnh Huệ mong rằng Ban Tổ chức và Tiểu ban trong Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì đây là Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà. Việc tổ chức trang nghiêm, thành tựu Đại lễ thể hiện lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ ân đức của Đức Từ phụ, đồng thời, góp phần trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, xiển dương Chánh pháp và lợi lạc quần sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nước chảy qua cầu

Nước chảy qua cầu

GNO - Chúng tôi rời quê hương mà đi, một năm đôi ba lần trở về. Ngày tháng rời chúng tôi mà đi, không bao giờ quay lại. Ở Sài Gòn, Hà Nội, hay một đất nước cách quê hương nửa vòng trái đất, ngược hai múi giờ sáng tối, chúng tôi nhớ, đôi khi rất nhớ và cũng chỉ có thể nhớ mà thôi.
Đập phá kinh tượng: Phá ngã chấp hay phá kiến?

Đập phá kinh tượng: Phá ngã chấp hay phá kiến?

GNO - Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội (MXH) xuất hiện các clip quay lại được cho là ở một vài “khóa tu”, trong đó có nội dung là hình ảnh các vị trong hình thức như “tu sĩ” Phật giáo, có hành vi đập phá, hủy hoại kinh tượng trước sự chứng kiến của nhiều người.
Các bạn trẻ xây dựng cộng đồng tu tập lành mạnh, cân bằng cuộc sống qua khóa thiền - Ảnh: Trung Thắng

Mình tự tạo hạnh phúc cho mình, được không?

GNO - Sáng nay, người viết tình cờ đọc được một dòng trạng thái của một em gái trên Facebook. Em nói về việc bây giờ lên mạng xã hội nhìn thấy ai cũng thành công, giàu có, xinh đẹp, hạnh phúc, nhìn lại bản thân mình thấy thất vọng và kém cỏi. Có rất nhiều bạn bè của em ấy vào bình luận với những chia sẻ đồng cảm.
Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan tỉnh tham dự lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Hà Giang: Tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên

GNO - Tối 7-7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng Tổng Công ty MBLand tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024).

Thông tin hàng ngày